Từng thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng khi tham gia hoạt động tình nguyện, nữ sinh này còn sở hữu chiều cao nổi bật.
Là nữ sinh tình nguyện nhỏ tuổi nhất tham gia công tác tình nguyện trong kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra vào tháng 6 vừa qua, cô bạn Trương Ngọc Ánh (sinh năm 2003) khiến nhiều người chú ý khi tình cờ lọt vào ống kính máy ảnh.
Với vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe cùng chiều cao nổi trội, Ngọc Ánh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý giữa đội ngũ đông đảo tình nguyện viên cùng chung sức với các sỹ tử. Ngay sau khi loạt ảnh này được lan truyền trên mạng, nữ tình nguyện viên Trương Ngọc Ánh lập tức được dân mạng liên tục "truy tìm" danh tính.
Ngọc Ánh hiện đang đang học lớp 10 trường THPT Cầu Giấy. Cô bạn cũng là thành viên của đội tình nguyện thuộc Đoàn Thanh niên tình nguyện phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Thông thường, các tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi thường là sinh viên đã từng kinh qua các kỳ tuyển sinh quốc gia đầy cam go, có nhiều kinh nghiệm, lời khuyên hữu ích. Do đó, nữ sinh lớp 10 không khỏi e dè khi đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa này. Và cô gái 10x càng thêm bất ngờ khi hình ảnh của mình bỗng chốc gây chú ý trên MXH.
Ngọc Ánh cho biết rất vui vì lần đầu tiên tham gia công tác tình nguyện mà đã được mọi người quan tâm và khen ngợi. Ánh cũng cảm thấy vinh dự khi trong đoàn đa số là các anh chị sinh viên năm nhất, năm hai của các trường đại học, rất chững chạc và có kinh nghiệm giúp cô bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm.
“Em thì lần đầu nên bỡ ngỡ lắm, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe các anh chị hướng dẫn. Hôm đó chúng em đến từ sớm để chuẩn bị nước, quạt, xếp ghế và chỗ ngồi hỗ trợ các thí sinh và phụ huynh tại điểm thi THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm). Không thể phủ nhận là khá mệt, nhưng em luôn cố gắng nhiệt tình, vui vẻ hết cỡ để động viên tinh thần các anh chị.”, Ánh vui vẻ kể lại.
Dù chỉ mới bắt đầu năm đầu tiên của cấp 3 nhưng Ngọc Ánh rất thích thú và luôn cố gắng tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động ngoại khóa do nhà trường, Đoàn Đội tổ chức. Nữ sinh Hà thành mong muốn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm và tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân sau khi tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
E ngại vì... ưu điểm ngoại hình
Nếu như nhiều người thường tự ti, ngại xuất hiện trước đám đông vì nhược điểm cơ thể như thân hình hơi mập hay chiều cao khiêm tốn thì ngược lại, cô bạn này lại chia sẻ rằng, đôi khi... bị ngại ngùng vì chiều cao vượt trội.
Năm 15 tuổi Ngọc Ánh đã cao 1m67 và chiều cao vẫn đang tiếp tục tăng lên: "Từ khi học lớp 8, lớp 9, em đã cao vượt trội so với các bạn rồi, đi đâu cũng một mình mình nổi lên, nhiều người nhìn nên đôi khi em ngại lắm!
Ở lớp đa số em toàn ngồi bàn cuối, đứng hàng sau vì cao hơn các bạn. Đã thế em thấy thường những bạn nữ nhỏ nhắn, xinh xắn thì cảm giác sẽ nhỏ bé, cần được che chở hơn là mấy nàng cao kều như em. Nhưng mà giờ lên cấp 3 rồi thì em tự tin hơn vì có nhiều bạn cũng cao, với lại chân dài thì đẹp, mặc đồ rất dễ".
Ngọc Ánh cho hay thường xuyên được bạn bè hỏi bí quyết để sở hữu chiều cao vượt trội dù chỉ mới 15 - 16 tuổi. Nữ sinh Hà thành vui vẻ tiết lộ rằng, cô bạn rất thích uống sữa, cộng thêm gen gia đình ai cũng cao. Ước mơ trở thành một biên tập viên - MC truyền hình trong tương lai, Ngọc Ánh cho hay, cô bạn đặt mục tiêu sẽ thi vào Học viện Ngoại giao, ngành Truyền thông sau khi tốt nghiệp THPT.
Ngoài việc năng nổ tham gia các hoạt động tình nguyện, phong trào của Đoàn Đội, nữ sinh xinh đẹp còn nhiệt tình đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình tại các sự kiện của Đoàn phường, nhà trường để trau dồi chất giọng cũng như khả năng biểu cảm, nói trước đám đông.
Theo Thegioitre.vn
* Nội dung liên quan: