Nuôi vợ người khác: Yêu 6 năm, nuôi 4 năm đại học... đến khi ra trường nàng dứt tình nói "em hết tình cảm với anh rồi!

Lo cho người yêu từ a-z không thiếu thứ gì nhưng có lẽ khoảng cách yêu xa chính là lý do khiến cô gái phụ tình. 

Yêu xa luôn là thứ tình cảm khó đoán trước, nay yêu thật đấy nhưng biết đâu ngày mai lại nói lời chia tay. Bởi vậy nên khoảng cách và thời gian là điều chẳng ai muốn phải đối mặt khi yêu một người. 

Thậm chí, dù cuộc tình đó có được gắn kết bởi sự quan tâm, lo lắng, yêu chiều thì đôi khi nhận lại vẫn là hai từ "phản bội". Giống như tâm trạng của anh chàng dưới đây, khi lo cho người yêu ăn học suốt 4 năm, mỗi tháng gửi cho nàng từ 3 - 6 triệu, mua tặng chẳng thiếu món đồ gì nhưng ngay khi vừa ra trường được vài tháng nàng đã vô tình nói "em đã có người khác rồi". 

Cảm thấy buồn bã, chàng trai lên mạng tâm sự như cách để giải tỏa nỗi buồn cũng như nhắc nhở nhẹ những cặp đôi đang yêu xa. 

Yêu 6 năm, nuôi người yêu 4 năm đến khi ra trường…thì chia tay. Nhận ra bài học đắt giá “Nuôi vợ thằng khác!”

Mình không học NEU mà mình học hết cấp 3, sau 1 năm thì gia đình lo cho được 1 suất đi làm bên Nhật. Nói chung cuộc sống của mình bên này thì cũng khổ được cái là lương cao, ở thì ở chung, ăn uống thì cũng không nhiều. Lúc đầu còn không quen đồ ăn bên này nhưng dần quen rồi mình nhận ra bên này cũng chẳng cần gì nhiều, cứ sống khổ tí lương cao có tiền gửi về cho gia đình rồi 1 phần tích luỹ cho bản thân sau này về nước làm gì đó, 1 phần thì mình gửi về cho người yêu.

Đấy thì người yêu mình kém mình 1 tuổi, trước yêu nhau từ năm lớp 12, khi ấy người yêu mình lớp 11. Từ lúc mình sang Nhật thì chúng mình chính thức yêu xa...yêu xa thì hàng ngày chỉ có nhắn tin với gọi facetime được với nhau thôi, mà lúc đi làm cũng chẳng gọi được…chứ còn làm gì hơn được nữa.

Đều đặn thì mình có gửi tiền về cho người yêu ăn học, đầu tiên là 3triệu/1 tháng rồi 4 triệu rồi 5 triệu rồi 6 triệu, có lần thì mình gửi theo tháng, có lần thì mình gửi 3 tháng 1, nhờ thằng bạn gửi. Ngoài ra chưa kể bên này có đồ gì thì mình mua rồi gửi về cho người yêu, hàng tháng thi thoảng người yêu xin tiền mua quần áo giày dép order mình cũng cho thêm…thứ giá trị nhất chắc là con xe Lead mình dành dụm mua tặng người yêu. 

Nói tóm gọn lại là mình không để người yêu thiếu thốn 1 thứ gì cả, tiền ăn học, tiền quần áo giày dép mình lo cho hết, còn tiền bố mẹ người yêu cho người yêu ăn học bao nhiêu mình không quan tâm…cốt là để mình chứng minh dù có không học đại học nhưng vẫn cố gắng lo được cho người yêu. 1 năm mình về 1 lần, có năm ngoái là phải 1 năm rưỡi mới về.

Cứ thế suốt 4 năm đại học…vậy mà người yêu mình mới chỉ ra trường từ đợt tháng 8 này ấy đến giờ đã đòi chia tay mình luôn. Mình hỏi là

- Sao chia tay? Anh không lo được cho em à? Hay như nào?

- Không phải, em thấy hết tình cảm với anh thôi.

- Sao lại hết tình cảm, đang yên đang lành yêu nhau từng ấy năm (6 năm), 2 năm cấp 3, 4 năm đại học lại đòi chia tay.

- Thì em nói rồi đây, em thấy hết tình cảm, em có tình cảm với người khác rồi và em không muốn nói dối anh điều này.

- Thế những gì anh đã làm cho em, em tính sao? Em báo đáp tình yêu của anh như này à?

- Ai yêu mà chẳng phải chiều người yêu như vậy, hay anh tính là yêu xa xong rồi mệnh ai người nấy lo, thế thì 2 đứa chai tay từ lâu rồi nhé.

- Ừ thôi em nói thế anh hiểu rồi.

…”Nuôi vợ thằng khác” là có thật anh chị em à, cay quá nên lên đây tâm sự, mình có thi thoảng lên đây đọc những câu chuyện lúc rảnh rỗi cho vui…vậy mà giờ chính mình phải lên đây tâm sự.

Thói đời…Bài học đắt giá!

Ảnh minh họa. 

Đời đôi khi bạc bẽo là vậy, đọc xong ai cũng cảm thấy tiếc nuối và xót xa cho anh chàng chung tình. Yêu thật đấy nhưng lại gặp phải cô nàng "đào mỏ", khi cần thì ở bên, lúc "đủ lông đủ cánh" thì vụt mất. 

Lam Con: "Tình yêu là cho đi mà. Nhưng cho kiểu này đúng là uất thật sự. Mà các cụ có mấy câu cũng đúng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mưa dầm thấm lâu mà lại gặp phải cảnh yêu xa thì khó mà cưỡng lại". 

Phạm Thanh Hải: "Đi làm vất vả, bố mẹ mới là người cần sự lo lắng của mình nên chưa cưới tốt nhất đừng dính dáng đến kinh tế đời mà ai biết đâu chữ ngờ". 

Luta Katy: "Bạn đặt tình yêu xa không đúng người thôi, không lẽ bởi vì bài học cô gái này đối xử tệ mà đến khi cô gái định mệnh đời bạn đến bạn lại hời hợt không lo cho cô ấy? Bạn cho đi nhiều mà người ta không trân trọng thì là người đó không có phước phần được hưởng". 

Nhiều người nói yêu xa như đặt cược vào một ván bài, vì vậy chàng trai có thể thua cuộc lần này nhưng tin đi rồi có một lúc nào đó hạnh phúc sẽ chạm ngõ.