Vài tháng trước, Shakell sắp xếp cho con trai 15 tuổi, Aman, mối hôn sự với Ayesha, 22 tuổi. Gia đình ban đầu phản đối hôn ước này vì tài chính nhưng Shakeel vẫn quyết tâm thực hiện. Ayesha sống ở làng bên, được mô tả là hiền lành và dễ mến. Shakeel thường xuyên đến thăm nhà cô với lý do sắp xếp đám cưới cho con trai.
Vợ Shakeel nghi ngờ chồng và con dâu tương lai có quan hệ bất chính sau hai lần bắt gặp họ có những hành động thân mật. Tuy nhiên, mỗi lần bày tỏ suy nghĩ đó, bà đều bị Shakeel chửi mắng, đánh đập. Với sự giúp đỡ của con trai, bà tiếp tục thu thập nhiều bằng chứng khác như các cuộc gọi video, ảnh thân mật của Shakeel và Ayesha trên điện thoại. Bị sốc trước sự phản bội trắng trợn của bố và vợ sắp cưới, Aman hủy hôn.
Vào tháng 6, Shakeel nói với gia đình là đi làm, nhưng thực chất ông cùng Ayesha bỏ trốn từ quê nhà Uttar Pradesh đến Delhi. Người đàn ông 55 tuổi mang theo hơn 200.000 rupee (2.400 USD) tiền mặt và vàng của gia đình. Sau đó, ông gọi cho vợ thông báo đã kết hôn với Ayesha. Người vợ đau khổ cho biết: "Ayesha đáng lẽ là con dâu tôi, giờ lại là vợ của chồng tôi".
Aman khẳng định ông bà nội của cậu biết về mối quan hệ này, thậm chí còn giúp họ kết hôn. Tại Ấn Độ, đàn ông Hồi giáo được phép có tối đa bốn vợ. Với những người không theo đạo Hồi, việc lấy nhiều vợ bị coi là phạm pháp và có thể bị phạt tù tới 7 năm. Trong khi đó, tội trộm cắp có thể bị phạt tù tới ba năm và bị phạt tiền.
Cảnh sát địa phương cho biết chưa có đơn khiếu nại chính thức nào được đệ trình nhưng hứa sẽ hành động nếu một thành viên trong gia đình đứng ra tố cáo. Sự việc hiện thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội. Một người bình luận: "Người đàn ông này đã phản bội cả con trai và vợ mình. Ông ta đáng bị lên án về mặt đạo đức và phải chịu hậu quả pháp lý". Một người khác nhận xét: "Tôi thấy thương cho cô gái. Đầu tiên bị ép hôn, sau đó bị một người đàn ông lớn tuổi chiếm lấy, cô ấy chưa bao giờ thực sự có sự lựa chọn của chính mình". Thêm một người nữa viết: "Aman có thể không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Hãy nhìn những gì người cha liều lĩnh của cậu ấy đã làm".