
(Ảnh minh họa: AFP)
Sự việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền đang tiến hành chiến dịch truy quét sau sự cố 1 con sư tử thoát ra từ nhà dân và tấn công 1 phụ nữ cùng 2 trẻ em ở thành phố Lahore. Theo cơ quan chức năng, người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ, trong khi 2 em nhỏ đã phải nhập viện sau vụ việc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Con sư tử tấn công người dân - được nuôi trái phép tại một ngôi nhà ở Lahore - đã bị thu giữ và đưa về một vườn thú địa phương. Chủ con sư tử cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Theo tờ Express Tribune, liên quan đến chiến dịch nói trên, đã có 18 con sư tử bị thu giữ tại các cơ sở không đăng ký ở Lahore, Gujranwala, Faisalabad và Multan. Đồng thời, 8 cá nhân liên quan đã bị bắt giữ.
Nhà bảo tồn động vật hoang dã Badr Munir hoan nghênh chiến dịch trấn áp và khẳng định rằng: "Không nơi nào trên thế giới lại cho phép nuôi thú dữ trong khu dân cư như thú cưng".
Tờ Express Tribune dẫn lời ông Munir: "Đáng buồn thay, ở Pakistan, việc nuôi hổ đang trở thành một biểu tượng địa vị kỳ lạ. Người ta lái xe chở sư tử đi khắp nơi, quay video TikTok, rồi hoảng loạn khi chúng xổng chuồng hay tấn công người".
Mặc dù hồ sơ chính thức chỉ ghi nhận 587 cá thể sư tử và hổ được phép nuôi ở tỉnh Punjab, giới chức Pakistan nghi ngờ con số thực tế cao hơn nhiều do tình trạng nuôi trái phép lan rộng ở cả thành thị và nông thôn.
Ông Mubeen Elahi - Tổng Giám đốc Cơ quan động vật hoang dã và Công viên tỉnh Punjab - chia sẻ: "Theo quy định mới về nuôi động vật hoang dã cỡ lớn, không cá nhân nào được phép nuôi sư tử nếu không có giấy phép, không bảo đảm kích thước chuồng theo quy định và không tuân thủ các quy trình an toàn".
Mức phạt đối với những người vi phạm tại Pakistan có thể lên tới 7 năm tù giam.