Phim “Vì Sao Boss Muốn Cưới Tôi” khiến mạng xã hội xôn xao với cảnh đau đẻ “không thể vô lý hơn được”
Cư dân mạng đang xôn xao với một trích đoạn từ bộ phim ngôn tình "Vì sao boss muốn cưới tôi" do Vương Song và Từ Khai Sính đóng chính, hiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Họ cho rằng trích đoạn này có nội dung quá vô lý và không tuân thủ các quy tắc khoa học và tư duy thông thường của khán giả.
Trong trích đoạn, nhân vật nữ chính bất ngờ thông báo với tổng tài Lăng Dị Châu (do Từ Khai Sính thủ vai) rằng cô sắp chuyển dạ. Lăng Dị Châu và một số người khác đang ở đó vội vàng cổ vũ cho vợ, hô đồng thanh hô: “Cố lên, cố lên, cố lên”. Điều buồn cười là không ai nghĩ đến việc đưa nữ chính đến bệnh viện để sinh con hoặc gọi cấp cứu nếu cần.
Nữ chính bất ngờ nói rằng cô đau đẻ sắp sinh con.
Nam chính chạy sang cổ vũ vợ cố lên.
3 người khác sau đó cũng cổ vũ cố lên mà chẳng ai nghĩ đến chuyện đưa nữ chính đi bệnh viện cấp cứu
Các khán giả trên mạng xã hội đã đưa ra những lời bình luận hài hước rằng nội dung của bộ phim “không tuân thủ các quy tắc khoa học và tư duy thông thường”. Trong đó, việc Lăng Dị Châu chỉ cổ vũ cho vợ mình khi cô đau đẻ thay vì đưa cô đến bệnh viện đã khiến cho người xem không thể nhịn cười.
Ngoài ra, một số người cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi bộ phim đã gây được cơn sốt rầm rộ ngay khi phát sóng lần đầu, dù nội dung của nó chứa đầy tình tiết phi lý và phản khoa học.
Bộ phim “Vì sao boss muốn cưới tôi” từng gây sốt trên mạng xã hội vì nội dung ngọt ngào, lãng mạn.
Từ Khai Sính và Vương Song đóng chính trong bộ phim này
Hiện tại, các bài đăng liên quan đến trích đoạn này trong bộ phim vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và hàng ngàn bình luận đã được gửi đến đoàn phim "Vì sao boss muốn cưới tôi", với hàm ý đa phần là trêu chọc nhạo báng.
Bộ phim xoay quanh nhân vật Hạ Lâm – Mộc Mộc (Vương Song đóng), một diễn viên vô danh, vì muốn chữa bệnh m.áu trắng đã kí hợp đồng hôn nhân với nam chính là giám đốc Lăng Dị Châu (Từ Khai Sính đóng) để xin tủy. Sớm chiều ở bên cạnh người đàn ông đẹp trai, giàu có và giỏi giang, lại được anh quan tâm chăm sóc, Hạ Lâm nhanh chóng phát triển tình cảm với Lăng Dị Châu.
Tuy nhiên, Hạ Lâm sau đó phát hiện mọi chuyện, từ căn bệnh của cô đến cuộc hôn nhân này, đều là sự sắp đặt của Lăng Dị Châu, chỉ vì anh muốn được ở bên cô. Trong quá trình sống với nhau, giữa Hạ Lâm và Lăng Dị Châu đã xảy ra nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn. Tuy nhiên, nhờ vào tình yêu và sự chân thành, hai người đã dần giải quyết mọi khó khăn để xây dựng một gia đình hạnh phúc.