Phú bà U50 sinh con cho chồng trẻ kém 22 tuổi, con vừa chào đời liền tuyên bố 1 việc

Năm 2023, cả hai chính thức đăng ký kết hôn. Khi đó Kỳ Kỳ đã 46 tuổi.

Chị Kỳ Kỳ (sinh năm 1977) là một người phụ nữ thông minh, thành đạt và giàu có tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Tuy nhiên, chị lại sánh đôi cùng một chàng trai trẻ kém 22 tuổi là anh Đào Đào (sinh năm 1999, quê tỉnh An Huy).

Chị Kỳ Kỳ.

Được biết, Đào Đào lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn ở thành phố Phụ Dương. Từ nhỏ, anh đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn và được bà ngoại nuôi dưỡng. Thiếu sự quan tâm từ gia đình, lại không hứng thú với việc học, anh bỏ học giữa chừng khi đang học cấp 3. Dù học vấn không cao, nhưng anh chàng 9X luôn tin rằng chỉ cần chăm chỉ và quyết tâm, anh sẽ tạo dựng được một cuộc sống tốt đẹp.

Nhiều năm bôn ba làm thuê, anh đã trải qua không ít nghề, từ phục vụ quán ăn đến công nhân nhà máy. Dù công việc có cực nhọc đến đâu, miễn là kiếm được tiền, anh đều sẵn sàng làm. Thế nhưng, Đào Đào không chấp nhận mãi sống đời làm thuê.

Năm 2017, khi mới 18 tuổi, một cơ hội kinh doanh bất ngờ đến với chàng trai trẻ. Được bạn bè khích lệ, Đào Đào quyết định đầu tư toàn bộ số tiền tích góp nhiều năm để mở một tiệm massage trị liệu. Đây là một quyết định đầy liều lĩnh và can đảm, không phải người trẻ tuổi nào cũng dám làm.

Dù hoàn toàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chàng trai 9X vẫn không ngần ngại bước vào con đường khởi nghiệp. Bởi cậu hiểu rằng, nếu không dốc toàn lực thay đổi số phận, tương lai sẽ chỉ quẩn quanh trong cảnh nghèo khó.

Phú bà U50 sinh con cho chồng trẻ kém 22 tuổi, con vừa chào đời liền tuyên bố 1 việc - 2

Đào Đào.

Tính cách mạnh mẽ, khát khao vươn lên cùng với suy nghĩ “còn trẻ, thất bại cũng chẳng sao” đã giúp anh can đảm thử sức. Cứ như vậy, Đào Đào cùng bạn bè mở được một tiệm massage trị liệu tại Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Đáng nói, bước ngoặt này không chỉ giúp anh có thu nhập tốt hơn mà còn có cơ hội tìm được bạn đời.

Trong kinh doanh, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Đào Đào sở hữu ngoại hình điển trai, đeo kính toát lên vẻ tri thức, lại vô cùng thân thiện, luôn niềm nở chào đón khách hàng như người thân. Nhờ thái độ chuyên nghiệp và chân thành, công việc kinh doanh của anh ngày càng phát đạt, tài chính cũng dần khá lên.

Cơ duyên với Kỳ Kỳ có lẽ là điều mà chính anh cũng không ngờ tới. Nếu không nhờ mẹ của Kỳ Kỳ, hai người có lẽ chẳng bao giờ gặp được nhau.

Phú bà U50 sinh con cho chồng trẻ kém 22 tuổi, con vừa chào đời liền tuyên bố 1 việc - 3

Cặp đôi đã đến với nhau bất chấp khoảng cách tuổi tác là 22 tuổi.

Kỳ Kỳ sinh ra ở Kinh Châu nhưng nhiều năm sinh sống và làm ăn tại Thâm Quyến. Chị từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 2 con.

Sau ly hôn, chị nhận được một căn hộ rộng hơn 140m² tại Thâm Quyến. Bên cạnh đó, chị còn tự kinh doanh dịch vụ lưu trú nên cuộc sống rất thoải mái, sung túc, có thể coi là phú bà.

Dù bôn ba nhiều năm, Kỳ Kỳ vẫn luôn hướng về bố mẹ ở quê. Năm 2019, khi công việc bớt bận rộn, chị tranh thủ về quê thăm gia đình.

Một hôm, khi đang đi dạo cùng mẹ, mẹ chị bất ngờ đề nghị ghé vào một tiệm massage trị liệu gần nhà, nơi bà từng nhiều lần trải nghiệm và cảm thấy rất hài lòng. Không tiện từ chối, Kỳ Kỳ đi cùng và bất ngờ thay, đó chính là tiệm của Đào Đào. Và định mệnh bắt đầu từ đây.

Phú bà U50 sinh con cho chồng trẻ kém 22 tuổi, con vừa chào đời liền tuyên bố 1 việc - 4

Chị Kỳ Kỳ và mẹ.

Ngay từ lần đầu gặp, Đào Đào đã có thiện cảm với Kỳ Kỳ. Anh chàng không chỉ tận tình giới thiệu các dịch vụ mà còn tranh thủ tìm cơ hội trò chuyện. Sau đó, hai người nhanh chóng kết bạn qua mạng xã hội.

Biết Kỳ Kỳ đang độc thân, chàng trai 9X càng chủ động và quyết liệt hơn. Với sự chân thành của Đào Đào, khoảng cách tuổi tác dường như không còn là vấn đề. Chẳng bao lâu sau, cả hai chính thức bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Để được ở bên người mình yêu, chàng trai gen Z đã dẹp bỏ sự nghiệp ở Kinh Châu, chuyển hẳn đến Thâm Quyến sống cùng Kỳ Kỳ.

Phú bà U50 sinh con cho chồng trẻ kém 22 tuổi, con vừa chào đời liền tuyên bố 1 việc - 5

Thời gian đầu yêu nhau, họ hạnh phúc như một cặp đôi trong truyện cổ tích. Nhà Kỳ Kỳ ở tầng 4, tòa nhà cũ không có thang máy. Mỗi lần leo cầu thang, Đào Đào đều nắm tay người mình yêu, lo sợ cô mỏi mệt hay trượt ngã. Thậm chí có khi, anh còn cõng bạn gái lên từng bậc thang.

Dù nhỏ tuổi hơn, chàng chàng này lại cư xử như một người đàn ông trưởng thành, luôn chu đáo, quan tâm đến người yêu. Không chỉ chăm sóc tận tình, mỗi tháng anh còn đưa Kỳ Kỳ 50.000 tệ (khoảng 177 triệu) tiêu vặt.

Hai người quả thực rất bù trừ cho nhau. Kỳ Kỳ dù hơn tuổi nhưng vẫn giữ được nét tính cách ngây thơ, trong sáng như một cô gái mới lớn vì từ nhỏ đã được nuông chiều. Đào Đào lại thiếu vắng tình cảm gia đình từ nhỏ, luôn khao khát sự ấm áp. Chính vì thế, họ đến với nhau như hai mảnh ghép vừa vặn, giúp lấp đầy những khoảng trống trong lòng nhau.

Thế nhưng, trong lòng Kỳ Kỳ vẫn luôn canh cánh một nỗi lo. Bởi khi đó chị đã gần 50 tuổi, còn bạn trai mới ngoài 20, chỉ hơn con trai lớn của chị 3 tuổi. Chuyện sinh con là điều chị không thể không suy nghĩ, bởi tương lai còn rất dài.

Phú bà U50 sinh con cho chồng trẻ kém 22 tuổi, con vừa chào đời liền tuyên bố 1 việc - 6

Tuy nhiên, mỗi khi đề cập đến việc sinh con, Đào Đào lại tỏ ra không mấy quan tâm. Anh nói, chỉ cần được sống cùng chị là đủ, nếu thật sự muốn con thì có thể nhận nuôi. Điều này khiến Kỳ Kỳ càng thấy áy náy và đau lòng.

Năm 2023, cả hai chính thức đăng ký kết hôn. Khi đó Kỳ Kỳ đã 46 tuổi, nhưng sau khi đi khám, bác sĩ kết luận chị vẫn có khả năng sinh sản, khiến chị vô cùng vui mừng. Vì thế, chị đã quyết tâm cố gắng hết sức để sinh con cho người mình yêu.

Và rồi, vào năm 2024, Kỳ Kỳ hạ sinh một bé trai kháu khỉnh cho chồng trẻ kém 22 tuổi. Thế nhưng, niềm vui chưa trọn thì biến cố lại ập đến. Chỉ 3 tháng sau khi em bé chào đời, họ bất ngờ đăng video tuyên bố ly hôn.

Trong video, cả hai không nói rõ lý do. Đào Đào chỉ nói rằng chồng cũ của Kỳ Kỳ đã quay lại, khiến dân mạng dấy lên nhiều suy đoán liệu đó có phải là ngòi nổi khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi đũa lệch này đổ vỡ?

Đào Đào cho biết, anh sẽ chăm sóc con thật tốt nên nhiều người cho rằng, quyền nuôi con thuộc về anh.