Liên quan tới những hình ảnh suất cơm của học sinh trường Tiểu học Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) khiến phụ huynh bức xúc bởi quá đạm bạc, đại diện nhà trường đã lên tiếng.
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước hình ảnh về suất cơm bán trú của học sinh trường Tiểu học Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) quá đạm bạc qua hình ảnh được đăng tải bởi một phụ huynh có tên L.A. Chị L.A cho hay: "Đấy chính là bữa ăn mà nhà trường dành cho học sinh. Như bức hình mình đã đăng tải, một ngày mỗi con sẽ ăn hết 25.000 đồng, mỗi ngày 2 bữa, một bữa phụ là bánh mỳ hoặc sữa chua, còn lại bức hình kể trên là bữa chính đó".
Bức ảnh được phụ huynh đăng tải gây xôn xao cộng đồng mạng.
Bữa ăn vô cùng đạm bạc khi chỉ có viên đông lạnh, ít đậu phụ và rau củ.
Vị phụ huynh này cũng cho biết thêm rằng, đã nhiều lần các bậc phụ huynh phản ảnh với nhà trường nhưng chưa có sự thay đổi. "Nhà trường hứa thay đổi, có đuổi một bếp ăn đi thay bếp mới rồi. Sau một thời gian thì lại thế này. Hôm qua có phụ huynh lớp con mình đi kiểm tra mới biết suất ăn chỉ có như thế này".
Các bậc phụ huynh từng nhiều lần bày tỏ ý kiến với nhà trường nhưng vẫn không có dấu hiệu thay đổi.
Hình ảnh phụ huynh cung cấp thêm về bữa ăn.
Bản công khai tài chính của nhà trường.
Bài viết khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều phụ huynh. Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra bức xúc bữa ăn thế này khó mà đảm bảo dinh dưỡng để các em có thể hoạt động, học tập tại trường, về lâu dài cũng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của con trẻ.
"Cơm mẫu giáo của con mình còn ngon hơn. Thực đơn thay đổi mỗi ngày, bữa chiều hôm xôi, hôm cháo, hôm mì và cách ngày lại 1 lọ susu. Đóng 15k/ ngày.", phụ huynh T.T cho hay.
"Thực ra với các con tiểu học thì khẩu phần như thế này đúng là hơi ít, nhưng mà tạm chấp nhận, còn cách chế biến và chất lượng thực phẩm thì không ổn tí nào, trẻ con nó đã khó ăn, mình nhìn thế này còn khó nuốt nữa là bọn trẻ.", người dùng có tên M.H chia sẻ.
"Ôi, chị cũng chủ quan. Hôm nay hỏi con ở trường thế nào? Hai đứa đều bảo cũng vậy, thậm chí còn ít hơn. Ôi huhu... đau lòng mà!", một vị phụ huynh học trường Đức Thắng bình luận.
Trước sự việc này, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng - cô Trần Thị Phượng cho biết, sự việc phụ huynh vội vàng đưa những hình ảnh về suất cơm lên mạng xã hội là một điều đáng tiếc. "Từ đầu năm học khi phụ huynh có góp ý về bữa ăn, ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh và yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn rút kinh nghiệm. Nhà trường cũng họp với bên bếp ăn, ban phụ huynh.
Bên bếp ăn cũng thừa nhận thời gian đầu làm còn chưa được tốt, do chuệch choạc. Ban phụ huynh cũng thường xuyên đi kiểm tra bữa ăn. Sau đó họ hứa thay đổi, sau đó bữa ăn đã được cải thiện theo hướng tốt hơn. Phản hồi từ các cô trông trưa cũng như các con nói bữa ăn đã đảm bảo, các con ăn ngon miệng.", cô Phượng chia sẻ.
Vị Hiệu trưởng cũng nói thêm, có những ngày bữa ăn không được đẹp mắt nhưng do nhà trường vừa mới thành lập nên mong nhận được sự thông cảm của các bậc phụ huynh. Đồng thời cô cũng cho biết, nhà trường luôn lắng nghe và tiếp thu trên tinh thần cầu thị từ đóng góp của các bậc phụ huynh.
Liên quan đến vấn đề các phụ huynh phản ánh gạo có mọt, cô Phượng cho hay: "Thời gian đầu có thể bên bếp nhập nhiều gạo nên có thể có mọt. Sau khi phụ huynh phản ánh, nhà trường đã yêu cầu tuyệt đối không được nhập gạo quá 3 ngày. Hai ngày ăn hết gạo lúc đó mới nhập gạo mới về".
Không chỉ các học sinh bán trú, thầy cô giáo cũng ăn trưa cùng các em nên nhà trường khẳng định sẽ nỗ lực đảm bảo bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng cho học sinh để học tập và phát triển.
Theo Kenh14.vn
* Nội dung liên quan: