Quá khứ liên hoàn thị phi của Bảo Uyên - học trò Mỹ Tâm

Sau chương trình The Voice, Bảo Uyên cũng ra sản phẩm nhưng thứ khiến cô gây chú ý lại là những ồn ào.

Từng được kỳ vọng là "viên ngọc sáng" bước ra từ The Voice 2015, Bảo Uyên - học trò của Mỹ Tâm lại khiến khán giả tiếc nuối khi sau gần một thập kỷ hoạt động vẫn loay hoay trong vùng mờ của Vpop. Không chỉ sự nghiệp trồi sụt, Bảo Uyên còn vướng hàng loạt ồn ào gây tranh cãi dữ dội: từ nghi án đạo nhái BLACKPINK, bóc phốt quản lý "bít đường sống" đến chuyện bị chèn ép trong chính sân chơi đã làm nên tên tuổi mình. Từ một cái tên tiềm năng từng khiến HLV Mỹ Tâm đặt kỳ vọng, Bảo Uyên dần trở thành nhân vật quen mặt trong danh sách hát không nổi nhưng drama thì nổi.

Quá khứ liên hoàn thị phi của Bảo Uyên - học trò Mỹ Tâm- Ảnh 1.

Mỹ Tâm từng dành nhiều lời khen ngợi, động viên cho Bảo Uyên ở The Voice 2015

Tố bị quản lý chiếm tài khoản, chặn đứng sự nghiệp

Sau khi dừng chân ở The Voice 2015, Bảo Uyên ra mắt MV Soái ca nhưng khá mờ nhạt. Sau đó, cô rơi vào chuỗi ngày dài im hơi lặng tiếng. Cho đến năm 2021, cái tên Bảo Uyên - học trò Mỹ Tâm lần nữa được nhắc đến liên tục, không phải vì cột mốc mới trong sự nghiệp mà vì bài... phốt quản lý.

Trong bài đăng dài trên trang cá nhân, Bảo Uyên lần đầu chia sẻ câu chuyện từng bị quản lý cũ và một photographer đồng quản lý "bít đường hoạt động", chiếm hết các kênh YouTube, fanpage, và tiền show. Cao trào bắt đầu từ sự cố vé máy bay đặt nhầm tên đi diễn ở Vinh. Khi Bảo Uyên tha thiết nhờ quản lý hỗ trợ thì chỉ nhận lại câu mắng: "Nếu em giỏi thì tự làm quản lý đi. Em tự làm cho mình đi em tự làm hết đi!".

Sau lần xích mích này, cô quyết định dừng hợp tác. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết mình đã bị "vùi dập" đến mức không một ai dám mời đi diễn, mọi khoản thu từ nhạc số đều "một đi không trở lại". Cô chia sẻ đã stress nặng, mỗi ngày thức dậy đều khóc trong suốt 8 tháng. Bảo Uyên nhấn mạnh bản thân từng muốn lên tiếng từ sớm nhưng vì sợ bị đe doạ, mãi đến 5 năm sau mới dám công khai. Câu chuyện của cô khiến dư luận chia đôi, một bên cảm thông, bên còn lại đặt dấu hỏi về tính xác thực khi không có bằng chứng cụ thể.

Quá khứ liên hoàn thị phi của Bảo Uyên - học trò Mỹ Tâm- Ảnh 2.

Cách đây 4 năm, Bảo Uyên từng phốt căng quản lý cũ

Liên tục vướng nghi vấn "đạo nhái", đến fan quốc tế phải ý kiến

Sau bê bối với quản lý, Bảo Uyên gia nhập công ty mới và dần tìm đường trở lại showbiz. Vào năm 2022, cô gia nhập nhóm DREAMeR gồm Phí Phương Anh, RIN9 và Miina. Ngay ở poster công bố, Bảo Uyên đã vấp phải sự tranh cãi. Hình ảnh của cô được cho rằng cố ý sao chép từ A đến Z concept Pink Venom của BLACKPINK. Sự việc này khiến fan quốc tế phải la ó, bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ dữ dội.

Quá khứ liên hoàn thị phi của Bảo Uyên - học trò Mỹ Tâm- Ảnh 3.

Cô từng bị tố đạo nhái thiết kế poster của BLACKPINK ở Pink Venom

Chưa dừng lại tại đó, đến cuối năm 2022, Bảo Uyên ra mắt Rồi Em Sẽ Ổn Thôi nhưng bị soi bối cảnh, cách thể hiện hao hao với You're beautiful của James Blunt. 2 MV đều lấy bối cảnh mùa đông tuyết rơi, quay với hình thức one-shot, nhân vật vừa hát vừa cởi bỏ từng lớp trang phục trên người. Sau đó, phía công ty của Bảo Uyên đã lên tiếng thừa nhận MV này lấy cảm hứng từ MV You're beautiful.

Quá khứ liên hoàn thị phi của Bảo Uyên - học trò Mỹ Tâm- Ảnh 4.

Hình ảnh tương đồng giữa MV của Bảo Uyên và James Blunt

Gây tranh cãi vì phát ngôn "tố bị chèn ép" ở The Voice

Mới đây, Bảo Uyên tiếp tục "gây bão" khi tiết lộ từng bị chính HLV của mình "hiểu lầm và chèn ép" tại The Voice 2015. Không gọi đích danh, nhưng việc sử dụng từ "cô" khiến nhiều người lập tức liên tưởng đến Mỹ Tâm - huấn luyện viên trực tiếp của cô năm đó.

Theo lời kể, vì không biết cách "nịnh nọt" như những thí sinh khác nên cô không được lòng HLV. Thậm chí cô cho rằng có thí sinh khác trong đội cố tình "châm dầu vào lửa" khiến hiểu lầm của cả hai ngày càng sâu sắc. Bảo Uyên cho rằng vì thế mình bị loại từ bán kết, và vì mình quá giống "bản sao" của "cô" nên đã bị loại.

Sau 10 năm, Bảo Uyên bất ngờ lên tiếng cho biết mình bị chèn ép ở The Voice 2025

Cụ thể, cô nói: "Mình có một câu chuyện là ở The Voice 2015, mình đã từng bị chèn ép. Mình không có nịnh giỏi nhưng những người khác thì: 'Chị ơi, em yêu chị, em thích chị từ lâu lắm rồi'. Còn mình thì mình chỉ đơ cái mặt ra thôi, đâu biết nói gì đâu nên cô hiểu lầm là mình không thích cô. Cho đến một ngày, mình cũng được nghe kể thôi, người đó là một anh chị trong ban tổ chức, 4 năm sau họ mới kể cho mình. Đó là ngày mình bận không đi tập thì trong team có người nói với cô là: 'Cô ơi, nó nói với con là nó không thích cô' thế là hiểu lầm lại càng to thêm hơn nữa, mình không có cơ hội giải thích.

Mình dừng lại ở bán kết, có rất nhiều anh chị vì thương mình nên đã nói với mình tại sao mình không được vào Chung kết, mình không được quán quân vì không được lòng cô. Thứ 2, vì mình là 'bản sao' nên có thể soái ngôi cô bất cứ lúc nào, có thể là bản sao của người khác nhưng đừng là của cô. Mọi người nói là, đêm Chung kết, nếu giọng hát của mình cao chót vót mà hát với cô, cô không cao bằng thì sẽ bị so sánh giữa mình với cô".

Phát ngôn đầy ẩn ý này lại vấp phải phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng Bảo Uyên thiếu bằng chứng rõ ràng, kể lại toàn những chuyện "nghe kể" và dễ tạo cảm giác đang tự biên tự diễn để lôi kéo sự chú ý sau nhiều năm "flop".

Quá khứ liên hoàn thị phi của Bảo Uyên - học trò Mỹ Tâm- Ảnh 5.
Quá khứ liên hoàn thị phi của Bảo Uyên - học trò Mỹ Tâm- Ảnh 6.

Hiện tại, Mỹ Tâm chưa có động thái phản hồi sau khi bị réo tên vì những chia sẻ của học trò cũ