Vụ việc gây rúng động xảy ra tại thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka (Nhật Bản), nơi ông Hanayama Ryuichi (87 tuổi), nhà sáng lập kiêm cựu giám đốc công ty xây dựng Hanayama Gumi, bị chính con trai mình sát hại.
Nạn nhân được nhìn thấy lần cuối vào chiều ngày 17/4 khi trở về nhà riêng. Lo lắng khi ông Ryuichi mất tích, gia đình đã trình báo cảnh sát vào ngày 18/4.
Qua điều tra camera an ninh, cảnh sát phát hiện một chiếc xe khả nghi di chuyển từ nhà nạn nhân đến kho chứa vật liệu xây dựng của công ty Hanayama Gumi. Ngày 20/5, cảnh sát đã tiến hành khám xét kho chứa vật liệu và phát hiện thi thể ông Ryuichi được bọc trong nhiều lớp nhựa, chôn sâu dưới lòng đất.

Hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân
Con trai của nạn nhân, Hanayama Ryoma (46 tuổi, giám đốc công ty Hanayama Gumi), bị bắt giữ ngay ngày hôm sau với cáo buộc liên quan đến cái chết của cha mình. Ngày 23/5, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Fukuda Mami (42 tuổi), bạn thân từ thuở nhỏ của Ryoma, vì tình nghi đồng lõa phi tang xác. Mặc dù Fukuda không có mặt tại hiện trường chôn xác, nhưng tin nhắn điện thoại giữa cô và Ryoma cho thấy cả hai đã bàn bạc về cách xử lý thi thể. Cả hai nghi phạm đều phủ nhận mọi cáo buộc.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Ryuichi tử vong vào khoảng giữa tháng 4, rất có thể do bị siết cổ bằng dây hoặc bằng tay. Cảnh sát nhận định nạn nhân bị bắt cóc gần nhà vào ngày 17/4, bị sát hại vào khoảng 8h đến 9h sáng ngày 18/4, sau đó bị đưa đến kho chứa vật liệu của công ty để chôn giấu.

Người con trai bị tình nghi sát hại cha vì tranh chấp tiền bạc
Dù đã giao lại vị trí giám đốc cho con trai, ông Ryuichi vẫn giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị công ty. Theo một nguồn tin thân cận, hai cha con có mâu thuẫn về tài chính. Ryoma bị nghi ngờ đã biển thủ công quỹ hơn 100 triệu yên (tương đương khoảng 18 tỷ đồng). Mâu thuẫn tiền bạc được cho là nguyên nhân dẫn đến bi kịch đau lòng này.
Nguồn: Yomiuri Shimbun