MB88
VT88

Sinh viên trở lại trường giữa mùa dịch Covid-19, phụ huynh ở nhà không thôi lo lắng, nhắc nhở con chú ý phòng dịch

Nhiều trường ĐH đã cho sinh viên, học viên quay trở lại học từ hôm qua 2/3. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các bậc phụ huynh vẫn lo lắng nhất cho con em mình.

Sáng qua 2/3, hàng loạt trường ĐH trên cả nước đã chính thức cho sinh viên quay lại học tập sau kỳ nghỉ dài để tránh dịch. Khắp nơi dễ dàng bắt gặp hình ảnh của sinh viên mang theo hành lý. Người thì háo hức được quay lại trường, gặp lại thầy cô sau thời gian dài nghỉ, người thì tỏ rõ sự lo lắng vì bệnh dịch cũng như hoang mang vì lịch học bù dày đặc.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, người lo lắng nhất chính là các bậc phụ huynh đang ở nhà. Đặc biệt là các bậc phụ huynh có con đi học xa nhà, lo cho các con lên thành phố học giữa mùa dịch, sợ con bị nhiễm bệnh, sợ con ăn uống không đủ chất...

Không nói nhiều cũng đủ hiểu các bậc phụ huynh rối bời, hoang mang thế nào. Khi ở nhà, bố mẹ còn có thể chăm lo, nhắc nhở nhưng khi đi học, không thể lúc nào bố mẹ cũng ở cạnh các con. Giữa mùa dịch bệnh này, những ông bố bà mẹ luôn nhắc các con mang theo khẩu trang, nước rửa tay và tự bảo vệ sức khỏe.

Sinh viên "tay xách nách mang" hành lý trở lại thành phố.

Sinh viên một số trường đại học chính thức trở lại trường vào hôm qua 2/3.

"Bố mẹ mình khá lo việc con lên Hà Nội học nên có bảo mình ở lại thêm 1 tuần, đợi ổn chút thì đi. Nhưng bạn bè ai cũng lên hết nên mình cố xin bố mẹ cho lên học. Bản thân cũng năm 4 rồi, mình cũng không muốn trì hoãn thêm. Sáng nay trường phát cho mỗi sinh viên 1 khẩu trang và nước rửa tay nên tí mình sẽ gọi điện lại cho mẹ thêm an tâm.", đây là lời tâm sự của bạn Hoàng Anh, sinh viên năm 4 trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Thứ không thể thiếu trong hành lý chuẩn bị cho con khi lên thành phố học chính là những chiếc khẩu trang. Những cuộc điện thoại nhắc nhở các con cũng nhiều hơn hay không lâu lại gửi cho con bài báo về tình hình dịch bệnh, cách giữ gìn sức khỏe không quên kèm theo những lời nhắn nhủ: "Nếu cảm thấy không khỏe, con nhớ gọi cho gia đình".

Bạn Vân Anh, sinh viên năm nhất, chia sẻ: "Khi trường thông báo đi học sớm hơn trường khác, mẹ mình là giáo viên đang được nghỉ nên cũng bắt xe lên Hà Nội ở cùng tuần đầu tiên. Sáng nay, mẹ dậy sớm dặn mình đi học nhớ đeo khẩu trang và mang nước rửa tay sát trùng, tự nhiên thấy bớt cô đơn nơi đất khách hẳn".

"Lúc lên đây mẹ có chuẩn bị cho mình rất nhiều đồ đạc và dặn dò nhớ phải tự chăm sóc sức khỏe. Trưa nào cũng phải gọi điện một lần, báo cáo tình hình sức khỏe cho mẹ an tâm. Nhưng giờ không đi học thì không biết sẽ phải học bù đến bao giờ mất.", bạn Hoàng Long - sinh viên năm 2 khoa Kỹ thuật Cơ điện tử - ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Những câu chuyện về cha mẹ mùa nào cũng có, mùa nào cũng thật xúc động, nhưng qua lời chia sẻ của mỗi bạn sinh viên lại khiến người nghe dâng trào những thứ cảm xúc thật khác. Những cuộc điện thoại cha mẹ gọi, dòng tin nhắn gửi đi hay là gói khẩu trang bố phải lặn lội khắp khu phố mới tìm mua được như nhắc nhở chúng ta một điều rằng, vẫn còn cha mẹ luôn yêu thương là ta vẫn có nơi chốn để trở về.

Nguyễn Văn Thắng, sinh viên năm nhất khoa Vật liệu, nhiều tâm trạng lo lắng.

Nhiều sinh viên tranh thủ thời gian để học bài cho kịp.

Theo Kenh14.vn


* Nội dung liên quan: