Vào ngày 10/3, 1 người tự xưng là dì của Kim Sae Ron gây sốc khi tố cáo Kim Soo Hyun từng có mối quan hệ tình cảm với cháu mình khi cô vẫn là trẻ vị thành niên. Đến sáng 11/3, dẫn lời từ truyền thông Hàn Quốc, tờ Sohu cho biết Kim Soo Hyun chính là người gián tiếp đẩy Kim Sae Ron đến cái chết.
Theo đó, sau khi chia tay, công ty Gold Medalist đã yêu cầu Kim Sae Ron phải trả lại 700 triệu won (12 tỷ đồng) tiền Kim Soo Hyun từng bỏ ra để đền bù hộ trong vụ cô say rượu lái xe. Nghĩ đây là yêu cầu của cấp lãnh đạo Gold Medalist chứ không phải bạn trai cũ, Kim Sae Ron đã gọi điện cho nam diễn viênQueen of Tearsvới hy vọng anh cứu giúp cô. Thế nhưng, Kim Sae Ron nhận về "gáo nước lạnh" khi bị Kim Soo Hyun chặn số điện thoại. Sau khi nữ diễn viên dùng số điện thoại của chị họ để gọi, Kim Soo Hyun được cho là đã báo cho phóng viên biết đây là số điện thoại của Kim Sae Ron. Điều này khiến Kim Sae Ron bị cánh truyền thông liên tục gọi điện làm phiền, cuộc sống bị ảnh hưởng lớn.


Không chỉ "chia tay đòi quà" Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun còn gửi số điện thoại của nữ diễn viên cho cánh báo giới. Việc này khiến cuộc sống của Kim Sae Ron bị ảnh hưởng nặng nề
Theo lời của người dì, hành động của Kim Soo Hyun khiến Kim Sae Ron tan vỡ, mất hết hy vọng. "Kim Sae Ron đã rất tin tưởng Kim Soo Hyun. Trong lúc tuyệt vọng nhất, con bé đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh ta, nhưng anh ta lại đẩy con bé vào hố sâu tuyệt vọng hơn nữa. Sae Ron đã bị sốc nặng, đau lòng vì không thể tin nổi Kim Soo Hyun lại nhẫn tâm đến vậy", người tự xưng là dì của Kim Sae Ron nói trong file ghi âm được phát trên sóng livestream của Viện Garo Sero.

Kim Sae Ron được cho là đã tan vỡ, tuyệt vọng khi Kim Soo Hyun đối xử vô cùng nhẫn tâm với cô
Hiện, công chúng phải nín thở hóng chờ diễn biến xoay quanh drama đời tư của Kim Soo Hyun. Trong diễn biến nóng hổi mới nhất, kênh YouTube bóc phốt Kim Soo Hyun gây sốc khi cho biết tài tử hàng đầu này sẽ bị đệ đơn tố cáo vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên vào hôm nay (11/3). Thông tin này khiến cư dân mạng không khỏi sửng sốt và bàng hoàng.
Nguồn: Sina, Sohu