Spoiler Blue Lock Chap 299: FC Barcha chiến thắng Mancine City 3-2

Spoiler Blue Lock Chap 299: Với chiến thắng của Tây Ban Nha, vị trí cuối cùng đã được xác định! Con đường đi tới tương lai giữa Nagi và Reo chính thức tách rời

Spoiler Blue Lock Chap 299

Nanase: Mình... sống sót rồi sao...?!
Raichi: Làm được rồi!!!
Zantetsu: Tuyệt thật!!
Kiyora: ...!

Spoiler Blue Lock Chap 299: FC Barcha chiến thắng Mancine City 3-2

Tokimitsu: Ơ... Ư......

Ego: Thông báo về BXH lương tiền đến đây là kết thúc.
Những người không nằm trong top 23...

Ego: Sẽ không còn là sự tồn tại hữu dụng trong Blue Lock nữa.

Vậy nên...

LOCK OFF. (Biến đi)

Isagi: Đ-đợi đã! Ego-san!
Tại sao... tại sao Nagi cậu ấy lại không nằm trong top vậy?

Ego: Cậu ta không đóng góp được gì cho trận đấu... Dù có vài khoảnh khắc lóe sáng, nhưng sự chênh lệch giữa tốt và xấu là quá lớn...
Một cầu thủ như thế chỉ xứng đáng nhận mức lương tương xứng...

Ego: Vậy thôi.

Isagi: Nhưng... nhưng tài năng của Nagi thì...

Reo: Làm ơn, hãy xem xét lại một lần nữa đi!!
Chuyện này thật bất thường... Không thể nào...! Điều này sai rồi...

Isagi: Reo...

Reo: Tài năng của cậu ấy đã được cả thế giới công nhận...!
Cậu ấy không phải lúc nào cũng đạt phong độ cao, nhưng...
Có những pha bóng kỳ tích chỉ Nagi mới làm được!

Cậu ấy thực sự là một thiên tài!!
Cậu ấy quá giỏi để mà phải kết thúc như thế này, phải không?!

Reo: Vậy nên, làm ơn... hãy xem xét lại lần nữa đi...

Ego: Câm miệng.
Đây không phải là nhà trẻ đâu, tên ngốc thích hòa bình kia.
Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Đây là một phòng thí nghiệm để tạo ra người giỏi nhất thế giới.

Spoiler Blue Lock Chap 299: FC Barcha chiến thắng Mancine City 3-2 2

Reo: Ha... Ư...

Ego: Và cậu vừa mới nói gì? Cậu ta là “thiên tài”?

Ego: Cậu đang đùa à. Kết quả hiện tại đã cho thấy rõ rồi còn gì... 

Ego: “Tài năng” của Seishiro Nagi đã héo mòn rồi.

Reo: Gì cơ...? 

Ego: “Tài năng” không phải là "tin vào khả năng của bản thân",
Mà là "chứng minh được khả năng đó" trước đã.

Đó là lý do vì sao những kẻ sở hữu “tài năng” luôn thay đổi, bị ảnh hưởng bởi môi trường và tâm lý.
Bạn bè, đối thủ và cảm xúc nhất thời đều có thể tạo cơ hội để họ phát triển hoặc bị bóp nghẹt.

Ego: Đôi khi nó dẫn đến kết quả vượt quá cả "tài năng" (vốn có của họ).
Cú sút vô-lê giả của Nagi Seishiro trong trận thứ 3 chính là như vậy. 

Ego: Trong khoảnh khắc đó, cậu ta đã bất ngờ chứng minh mình còn hơn cả “tài năng”.

Spoiler Blue Lock Chap 299: FC Barcha chiến thắng Mancine City 3-2 3

Rồi các cậu lại tạo ra ảo tưởng rằng đó là sức mạnh thật sự,
và đó là điều mà thế giới bắt đầu kỳ vọng ở Seishiro Nagi.

Điều các cậu lẽ ra nên làm là tự rèn luyện bản thân...
... và thừa nhận rằng những kết quả đó là 'vượt xa cả tài năng'.” (vốn có của bản thân, đó chỉ là ăn hên)

Nhưng tội lỗi lớn nhất là các cậu đã xem điều đó như thể nó là điều hiển nhiên. 

Ego: Nagi Seishiro đã hoàn thành giấc mơ của mình là "đánh bại Yoichi Isagi".

Cậu biết lý do lớn nhất khiến một “thiên tài” bị mai một là gì không?

Mất hy vọng? Tuyệt vọng? Sợ hãi? Không... 

Ego: Là “sự thỏa mãn”.

Thực ra thì cậu ta không còn đủ sức để thắng Yoichi Isagi.
Chiến thắng đó chỉ là ăn may.
Khi dục vọng được giải phóng, một con thú no bụng sẽ quên mất cách săn mồi.

Ngọn lửa ấy sẽ không thể quay trở lại...

Ego: Ở thời điểm đó trong trận đấu, cậu ta nên tự mình vượt qua,
dù có đau đớn, và dù có thua, thì vẫn phải tiếp tục cháy bằng cái tôi không thể thỏa mãn đó... 

Ego: Cuối cùng thì cậu chỉ nói suông về việc trở thành người giỏi nhất,
nhưng không thể tìm ra ngọn lửa nào lớn hơn “chiến thắng Isagi” cho Nagi Seishiro.

Reo: Dừng lại đi...

Ego: Cậu đã thấy thỏa mãn, đúng chứ?
Đó là lý do cậu bắt đầu sợ mất đi những gì đang có hiện tại? 

Ego: Chính lựa chọn hợp tác đã giết chết tài năng của Nagi Seishiro.
Ngay thời điểm đó, nó đã héo mòn rồi...

Ego: Cậu vẫn tiếp tục hy vọng tài năng ấy sẽ nở rộ trở lại, nên cứ tiếp tục tưới nước cho nó – Mikage Reo...
Reo: Làm ơn... dừng lại...

Ego: Im lặng. Đây là Blue Lock... 

Ego: Chỉ những kẻ mộng mơ điên rồ, không dừng lại cho đến khi đứng đầu thế giới mới xứng đáng ở lại đây.

Nếu cậu là một người biết điều và sẵn sàng thỏa mãn với bất cứ thứ gì thấp kém hơn thế...

Về nhà đi, Nagi Seishiro. 

Giữa khoảnh khắc chia ly, Nagi nói với Reo...
Nagi: Này, Reo... Tớ...

“Giấc mơ chưa thực hiện được của chúng ta.”

Chap 300 sẽ ra mắt vào tuần tới (dự kiến leak từ Thứ 7 đến Thứ 2), với tiêu đề: "Vô tội".