Spoiler Blue Lock Chap 300: Nagi Seishiro chính thức rời khỏi Blue Lock.

Spoiler Blue Lock Chap 300: Blue Lock Phase 2: Kết thúc mùa giải Neo Egoist League, Nagi Seishiro nói lời từ biệt với Reo

Spoiler Blue Lock Chap 300

Nagi: Này, Reo. Tớ...

“Gửi đến Reo – người mà tớ đã cùng chia sẻ giấc mơ, tớ có điều này muốn nói.”

Nagi: Tớ không cảm thấy... Bản thân mình còn bất kỳ sự hối tiếc nào.

Giống như Ego đã nói, tớ nghĩ... tớ đã thỏa mãn.

Nagi: Tớ đã đánh bại Isagi và chỉ muốn tiếp tục chơi bóng với cậu mãi mãi.
Thật lòng... chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến tớ hạnh phúc rồi.

Nhưng... một giấc mơ như thế là không đủ.
Để sống sót ở Blue Lock, giấc mơ của tớ quá nhỏ bé và trẻ con.

Nagi: Nếu lúc đó tớ không dựa dẫm vào cậu...

Spoiler Blue Lock Chap 300: Nagi Seishiro chính thức rời khỏi Blue Lock.

Khi tớ thấy khó chịu vì không thể đánh bại được Isagi...

Liệu có một tương lai khác dành cho tớ không...?

Xin lỗi, Reo.

Nagi: Hơn cả khát vọng trở thành người giỏi nhất thế giới...
Điều khiến tớ sợ hãi hơn chính là... việc không thể tiếp tục ở bên cậu nữa.

Nagi: Cậu đã trở nên mạnh mẽ...

Tớ xin lỗi vì đã không thể tìm được một giấc mơ mới...

Xin lỗi vì đã chuyền bóng...

Xin lỗi vì tớ đã không thể tự mình dứt điểm...

Xin lỗi... 

Reo: Đủ rồi...

Spoiler Blue Lock Chap 300: Nagi Seishiro chính thức rời khỏi Blue Lock. 2

Đừng xin lỗi nữa...

Cậu...

Cậu đâu làm gì sai... 

Reo: Dù cậu chưa từng thật sự yêu bóng đá...
Cậu chỉ đơn giản là đi theo giấc mơ của tớ...

Tớ xin lỗi vì đã ép cậu...

Xin lỗi vì đã khiến cậu phải cố gắng đến vậy...

Giờ cậu không cần phải cố nữa...

Đừng xin lỗi nữa... Tớ ổn rồi...

Nagi: Reo... 

Nagi: Tớ thật sự rất hạnh phúc.

Spoiler Blue Lock Chap 300: Nagi Seishiro chính thức rời khỏi Blue Lock. 3


Cậu thì áp đặt, ích kỷ, và hơi nhát gan...
Nhưng khi ở bên cậu, tớ đã khám phá được rất nhiều khía cạnh mới của bản thân... 

Nagi: Việc nghĩ đến chuyện cậu sẽ biến mất... khiến tớ thấy cô đơn.

Reo, với một người luôn thấy mọi thứ phiền phức như tớ...

Cậu đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời tớ.

Tất cả mọi thứ kể từ khi tớ gặp cậu... 

Nagi: Chính là kho báu lớn nhất đời tớ. 

Nagi: Nhưng mà ....
 

Nagi: Tớ chắc rằng "Nagi – Reo" đã có thể mạnh mẽ hơn nếu cả hai cứ tiếp tục đi trên những con đường riêng biệt.
Vị trí số một thế giới có lẽ đã nằm ở phía trước con đường đó.
Nhưng mà có lẽ... giấc mơ "trở thành số một thế giới" của bọn mình, đến đây là kết thúc rồi. 

Nagi: Tạm biệt, Reo. 

Nagi: Cậu... hãy một mình... trở thành người giỏi nhất thế giới đi.

Isagi: Nagi...!! 

Isagi: A... 

Isagi: Đừng có mà... Từ bỏ bóng đá đấy nhé!! 

Blue Lock Phase 2: Kết thúc mùa giải Neo Egoist League.

Giai đoạn tiếp theo: U-20 World Cup. 

Nagi Seishiro rời khỏi Blue Lock.

“Tương lai của những vinh quang và thất bại, của những giấc mơ. Một chương mới của Blue Lock bắt đầu!!”

Blue Lock Chap 301 với tựa đề: “Parade” (Khúc khải hoàn/...)