Quyết định kết hôn ở độ tuổi nào đi nữa, giữa những cô gái cũng có những điểm khác nhau về nhiều yếu tố. Suy cho cùng, hôn nhân là nơi ta khởi đầu một hạnh phúc mới, hãy cứ lựa chọn khi ta thật sự sẵn sàng.
Các cô gái nên kết hên ở tuổi nào hợp lý nhất điều khó trả lời bởi mỗi người, mỗi thế hệ, mỗi vùng lại có những quan niệm khác nhau. Ví như các bậc phụ huynh luôn muốn con cái yên bề gia thất để yên lòng, nhiều bạn gái hiện đại lại muốn có thời gian cho bản thân nhiều hơn.
Việc kết hôn là chuyện cả đời người, dĩ nhiên chẳng ai vì lời nói, lời khuyên của người khác mà vội vã kết hôn. Mỗi độ tuổi kết hôn lại có những khác biệt riêng. Vậy cô gái 25 tuổi và cô gái 35 tuổi kết hôn thì có những điểm nào khác nhau?
Tôi 27 tuổi, chưa có ý định kết hôn nhưng xung quanh tôi lũ bạn cũng kết hôn kha khá rồi. Nhiều đứa cưới khi còn đang học đại học, nhiều đứa con đã đi học lớp 1, đôi khi điều đó cũng khiến tôi khá sốt ruột.
Đứa bạn tôi năm trước kết hôn đúng khi 25 tuổi. Với nhiều người, độ tuổi ấy là vừa đẹp để bước vào cuộc sống hôn nhân. Nó ra trường được gần 3 năm, công việc chưa mấy ổn định, lỡ có bầu với cậu bạn làm cùng nên cưới nhau, cứ ngỡ rằng có tình yêu là có tất cả. Bằng tuổi nên cậu kia vẫn khá trẻ con, lại có phần chơi bời, con đã được 2 tuổi và bạn tôi cũng ly hôn được 1 năm.
Tầm tuổi ấy mới đang chập chững bước vào đời, nếu may mắn chọn được người bạn đời tốt và phù hợp, bạn tôi đã có thể cùng chồng mình trưởng thành, cùng vun đắp tương lai. Tiếc rằng sự bồng bột của tuổi trẻ lại khiến nó trả giá. Trong tay chưa có nghề nghiệp ổn định, sự bấp bênh của tài chính trong cuộc sống hôn nhân cũng là vấn đề mấu chốt dẫn tới lục đục.
Ở tuổi 25, tài sản duy nhất bạn tôi có được sau một đám cưới chóng vánh chính là đứa con. Chưa thể toàn tâm toàn ý cùng điều đủ đầy chăm sóc con nhưng bất cứ người con gái nào khi được làm mẹ cũng muốn dành sự yêu thương tốt nhất cho con. Chỉ tiếc rằng sự nông nổi nhất thời, thiếu chín chắn đã khiến gia đình nhỏ tan vỡ và thiệt thòi nhất chính là đứa con, dù cho bạn tôi sẽ còn cơ hội đi tiếp vào cuộc hôn nhân khác khi nó đã trưởng thành hơn, biết nhẫn nhịn hơn.
Nói như vậy không phải cứ kết hôn ở tuổi 25 là sai lầm, đâu đó vẫn có những người thiếu may mắn như vậy. Họ chưa tìm được người phù hợp mà mắc vào sự mù quáng của tình yêu, tuổi trẻ luôn khiến người ta dại khờ. Bước vào cánh cửa hôn nhân là bước vào chặng đường dài của hai người, nếu cô gái nào đó đủ chín chắn hơn, họ sống bằng cả trái tim và lý trí, may mắn hơn có lẽ kết hôn ở tuổi 25 sẽ là việc sớm ổn định và tận hưởng thanh xuân trọn vẹn cùng người mình yêu thương.
(Ảnh minh họa: Goccuocsong)
Tôi cũng có quen một bà chị năm nay gần 35 tuổi, hiện tại cũng đang giữ chức quản lý của một ngân hàng. Khỏi nói về việc bà ấy giỏi thế nào, số tiền kiếm được cũng không ít, tự mua nhà, tậu xe, sống thoải mái. Thế nhưng lạ một cái là chị tôi lại chưa chịu... yên bề gia thất.
Ở thời điểm không còn quá trẻ trung nhưng có mọi thứ trong tay, sự nghiệp đang phát triển, có chỗ đứng nhất định trong xã hội chị lại chẳng vội kết hôn nữa. Nhiều lần tôi tâm sự khuyên chị nhanh tìm đấng phu quân, chị nói chẳng quan tâm mấy chuyện đó, mà chính xác hơn là không còn kỳ vọng vào hôn nhân, bản thân chị có thể đứng vững và vẫn hạnh phúc.
Đôi khi tôi còn nghĩa hay do bà chị tôi già mà nghĩ tiêu cực. Hóa ra không phải. Trải đời nhiều, nhìn cách chị ấy sống, giao tiếp, ứng xử thì đúng là một người phụ nữ trưởng thành và từng trải, chị ấy có cách nhìn nhận cuộc sống, cách đánh giá cuộc sống này rất khác. Điều người phụ nữ nào cũng khao khát có lẽ chính là đứa con. Ở tuổi của chị để có một đứa con tôi nghĩ không còn quá dễ dàng và thuận lợi như với nhiều cô gái trẻ, đây chắc hẳn cũng là điều khiến bị bận tâm.
Và nhìn nhận một cách khách quan thì 35 tuổi để chọn người đàn ông xứng tầm về địa vị, tài chính với chị không khó nhưng nếu để xét về tuổi tác thì còn phải cân nhắc nhiều. Họ vốn không có quá nhiều lựa chọn, thậm chí ngay cả việc phải lấy người đã qua "một lần đò" cũng cần suy nghĩ vì đàn ông qua 35 tuổi chưa kết hôn thực tế cũng không nhiều. Chưa kể đến việc gia đình đã sống trong sự mòn mỏi chờ đợi và cái nhìn cũng còn khá nhiều định kiến của xã hội.
(Ảnh minh họa: Goccuocsong)
Suy cho cùng thì ai cũng có suy nghĩ riêng, cách sống riêng, cách lựa chọn bước vào ngưỡng cửa hôn nhân riêng. Vậy kết hôn ở tuổi 25, tuổi 35 quan trọng hay việc tìm được đúng nguời quan trọng hơn. Sớm hay muộn vốn không đáng sợ bằng việc ta sai hay đúng.
Quá trình để những cô gái tìm kiếm được một nửa của đời mình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vào bản thân họ, vào duyên nợ và cả may mắn chứ không phải là chạy đua cho kịp thời gian. Vậy nên khi cân nhắc kết hôn, hãy để cả lý trí và con tim cùng quyết định chứ không phải vì bồng bột hay dựa trên mong muốn của người khác./.