Ai bảo chỉ có Hà Nội mới có cúc họa mi nào? Đà Lạt - thành phố ngàn hoa cũng có một mùa cúc họa mi đẹp say lòng. Ta lại có hẹn với Đà Lạt rồi!
Đẹp ngỡ vườn địa đàng trước Mùa Cải nở trắng trời Mộc Châu tháng 11 này
Cúc họa mi (hay còn gọi là cúc dại) là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, có những cánh trắng ngần, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi. Loài hoa trắng tinh khôi này chả biết từ bao giờ đã trở thành một mùa hoa đặc biệt của Hà Nội: khi một mùa cúc họa mi tới là thời điểm Hà Nội trở mình sang đông! Ấy vậy mà giờ đây, cúc họa mi đã được trồng ở thành phố Đà Lạt.
Tiết trời Đà Lạt tháng 10, tháng 11 thật thích hợp để làm một chuyến lên Đà Lạt. Thành phố ngàn hoa mùa này không chỉ có dã quỳ vàng rực rỡ mà còn có cúc họa mi trắng tinh khôi. Những ngày này, bạn sẽ được ngắm những vườn hoa cúc họa mi nhuộm trắng cả góc trời làm bất cứ ai tới đây cũng yêu say đắm.
Share ầm ầm tọa độ BẾN TÀU mô hình tổ chim mới toe ở Rừng tràm Trà Sư
Happy Hill Đà Lạt - Khu Du Lịch Sinh Thái & Nhà Hàng Đá Tiên, Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt
Tiệm cafe Reply1994 Dalat - Phường 11, Thành phố Đà Lạt
Tiệm cafe Túi Mơ To - Hẻm 31 Sào Nam, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
Đừng quên check-in cháy máy mùa cúc họa mi Đà Lạt để mang về cả một album ảnh "sống ảo" ngàn like nhé! Làm một chuyến vi vu phố núi check-in vườn cúc hoạ mi ngay nào.
Ảnh: @tracy.thaii, @n.hoang_quann, FB: Dung Kim Bui, @typ.ho, @gisele.tran
Tháng 10 này nhớ lên Bình Liêu mùa Cỏ Lau "trắng xóa" cả một khoảng trời