Tác giả 'Bắc Bling': Tôi từng làm bồi bàn, lái xe tải nuôi đam mê nhạc

Nhạc sĩ Tuấn Cry, 33 tuổi, tác giả ca khúc "Bắc Bling", làm nhiều công việc lao động chân tay, tự học về âm nhạc.

Anh nói về công việc, cuộc sống, dịp sản phẩm kết hợp Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh gây sốt, đạt 33 triệu lượt xem sau tám ngày ra mắt.

- Cảm xúc của anh khi bài "Bắc Bling" trở thành hiện tượng mạng xã hội, là MV nhạc Việt tạo hiệu ứng tốt nhất từ đầu năm đến nay?

- Tuần qua, tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì quá hạnh phúc. Mỗi khi nghe một cột mốc mới của sản phẩm, tim tôi đập thình thịch. Ca khúc mang tính chất địa phương nhưng lại có sức phủ sóng. Các cô bác ở Bắc Ninh nói cảm ơn, tự hào vì bài hát, khiến tôi vui vì thấy mình đã làm được điều ý nghĩa. Nhiều anh em trong nghề khen ngợi, chúc mừng.

Mẹ tôi, một nghệ sĩ quan họ, cũng vui lây. Trước đây, tôi từng cho mẹ nghe bản thu thử. Bà quen hát theo lối truyền thống, nhưng nhận xét bài khá thú vị. Mục đích của tôi là chọn điểm giao thoa đẹp nhất giữa cái cũ và cái mới, để những người như mẹ có thể thấy hay và vỗ tay.

Tuấn Cry (phải) bên nghệ sĩ Xuân Hinh trong MV "Bắc Bling". Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Anh có trải nghiệm gì khi làm việc chung nghệ sĩ Xuân Hinh và Hòa Minzy?

- Khi gửi bài cho Hòa Minzy, tôi nói em ấy bằng mọi cách liên hệ nghệ sĩ Xuân Hinh. Nhận được thông tin bác đồng ý, tôi khá áp lực vì đó là thần tượng của bố mẹ, ông bà tôi. Từ nhỏ, Tết năm nào tôi cũng nghe giọng bác từ cassette, đầu đĩa CD. Tôi chưa từng nghĩ đến ngày được sáng tác cho bác, lại đi thu âm, tập hát cùng. Đến ngày thu, bác không cần tập tành gì nhiều. Tôi gợi ý cho bác thử vài flow (cách rap), bác nói: "Để tao chơi theo kiểu của tao nhé", rồi bật nhạc lên và vào nhịp luôn. Cách rap của bác đậm chất chèo, mang màu sắc rất riêng. Ở ngoài, tôi và Hòa Minzy chỉ biết đứng vỗ tay đen đét. Tôi, cũng giống như nhiều người, đều nổi da gà ngay từ khi nghe những chữ đầu tiên.

Với Hòa Minzy, tôi biết đến ca sĩ từ năm 2014, khi em đoạt quán quân Học viện Ngôi sao. Lúc ấy, tôi nghĩ: "Ồ, Bắc Ninh mình có người trẻ mà giỏi quá". Sau này, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, Hòa đề nghị tôi sáng tác cho ca khúc phù hợp. Trước Bắc Bling, chúng tôi có Kén cá chọn canh. Lần đầu tiên đưa Hòa bản demo Bắc Bling, em ấy ưng ý luôn và lập tức lên ý tưởng. Hòa là người chia câu cho ba bác cháu. Làm việc với Hòa và êkíp của em ấy là trải nghiệm thú vị, bởi mọi người đều chuyên nghiệp, chỉn chu.

Tuấn Cry hát "Mời trầu", Võ Thái Anh sáng tác, Masew sản xuất. Video: Nhân vật cung cấp

- Anh đến với âm nhạc thế nào?

- Gia đình tôi thuần nông, đi lên từ cây lúa. Thuở nhỏ, lúc chăn trâu cắt cỏ, tôi thích đá bóng nên khao khát làm cầu thủ. Lớp năm, tôi đòi vào Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, nhưng trường lại không đào tạo ngành bóng đá nên đành từ bỏ.

Từ cấp hai, tôi bắt đầu thích biểu diễn văn nghệ ở trường. Trước kỳ thi đại học, tôi không có ai tư vấn, định hướng, nên ra quán net tìm kiếm "Muốn trở thành ca sĩ thì học trường nào". Kết quả hiện Đại học Sân khấu Điện ảnh. Ngày thi, tôi được yêu cầu hát và diễn một tiểu phẩm, nhưng chưa được luyện thi ngày nào nên trượt. Tôi vào Đại học Công nghiệp, học hệ cao đẳng. Tôi học ít, nợ môn nhiều nhưng tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, còn thành lập một câu lạc bộ văn nghệ, chuyên diễn ở các sự kiện của trường.

Tốt nghiệp, tôi đi hát hội chợ ở các tỉnh. Mỗi buổi được 250.000 đồng, bầu sô hỗ trợ đi lại, nhưng tiền ăn uống phải tự lo. Tôi thấy không ổn nên lại về quê thử làm đủ nghề, từ buôn trứng, buôn gỗ đến lái xe tải thuê, làm bồi bàn. Nhà tôi không khá giả, lao động chân tay từ bé, không ngại việc gì. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ vương vấn âm nhạc, nên cuối cùng trở lại nghệ thuật.

Tuấn Cry và Hòa Minzy được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao bằng khen, vì sản xuất video nhạc quảng bá văn hóa, du lịch địa phương, ngày 1/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuấn Cry và Hòa Minzy được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao bằng khen, vì sản xuất video nhạc quảng bá văn hóa, du lịch địa phương, ngày 1/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Khoảng thời gian nào khó khăn nhất trong sự nghiệp của anh?

- Tôi luôn đứng giữa đam mê và cơm áo gạo tiền. Làm nhạc nhưng thấy mông lung, không có tương lai, tôi bỏ đi tìm con đường mới. Theo nghề khác, tôi không được thỏa mãn đam mê, lại trở về với âm nhạc. Cứ lặp đi lặp lại như thế khoảng chục lần. Năm 2017, tôi bắt đầu được chú ý với các video parody. Tôi quyết định bán xe máy để lên Hà Nội một lần nữa. Hồi ấy, tôi có video đạt hàng chục triệu lượt xem, được trả số tiền lớn nhất là 40 triệu đồng. Cứ có tiền, tôi lại đầu tư làm MV mới. Ban đầu, tôi phải đuổi theo những thứ đang hot, làm các video nhạc chế. Nhưng vì sử dụng nhạc của người khác, tôi bị đánh bản quyền khá nhiều. Từ lúc ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc tự sáng tác. Tôi muốn mang cho mọi người những giá trị lớn hơn thông qua âm nhạc, chứ không chỉ đơn giản là tiếng cười.

Năm 2019, tôi vào TP HCM, làm việc ở các studio, học hỏi cách nghệ sĩ miền Nam lao động và sáng tạo. Tôi thử sức với nhiều thể loại, từ pop, funk đến rap, hip hop. Với mỗi dòng nhạc, tôi ra khoảng ba bài. Không thấy tín hiệu tốt, tôi chuyển mình. Thời gian Covid-19, không đi làm kiếm sống được, tôi lại trở về Bắc Ninh. Khi cảm thấy bế tắc, năm 2022, tôi được Masew ngỏ lời hợp tác ca khúc Mời trầu. Từ đó, tôi tìm ra chất nhạc phù hợp với mình, đó là dòng nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian.

Ca khúc "Xập xình xập xình" của Double2T, Tuấn Cry hát đoạn từ 2:00 đến 2:40. Video: Nhân vật cung cấp

- Theo đuổi các nhạc phẩm mang âm hưởng truyền thống, anh có thuận lợi và khó khăn gì?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh, mảnh đất giàu truyền thống, từ nhỏ đã được tiếp xúc nhiều làn điệu dân ca. Tuy nhiên, tôi thấy mình vẫn phải nâng cấp bản thân, tìm hiểu nhiều kiến thức văn hóa, lịch sử. Nhiều câu thơ, câu văn các cụ dùng mang nhiều ẩn ý, sử dụng cách chơi chữ, cần thời gian nghiên cứu, vận dụng, truyền tải những thông điệp ấy đến khán giả trẻ.

Tôi cũng mong muốn có sản phẩm hoành tráng của riêng mình như em Hòa Minzy, nhưng chưa đủ tiềm lực tài chính. Sau Bắc Bling, tôi nhận được nhiều lời mời sáng tác, sản xuất ca khúc cho các nghệ sĩ khác. Tôi cứ tích góp dần để theo nghề lâu dài.

Tuấn Cry sinh năm 1992, tốt nghiệp hệ cao đẳng, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Anh được biết đến qua nhiều video parody. Những năm gần đây, anh gây chú ý với một số sản phẩm chất liệu dân gian như Hà Bắc quê tôi, Xập xình xập xình (hát chung Double2T), Kén cá chọn canh (kết hợp Hòa Minzy).