Tâm sự của người mẹ có con thi trượt lớp 10 gây bão cư dân mạng

Một phụ huynh đã viết tâm sự của mình trên mạng xã hội khi con không đạt được nguyện vọng 1 trong kỳ thi lớp 10 ở Đà Nẵng. Sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của phụ huynh nhận "mưa" bình luận từ cộng đồng mạng.

Trưa ngày 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 cho năm học 2023-2024. Trong đó, ba trường có điểm chuẩn cao nhất là trường THPT Phan Châu Trinh với 58,13 điểm, trường THPT Hòa Vang với 55,63 điểm và trường THPT Hoàng Hoa Thám với 53,88 điểm. Trong khi đó, trường có điểm chuẩn thấp nhất là trường THPT Ông Ích Khiêm với 36,13 điểm.

Đối với trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, có chỉ tiêu tuyển sinh 300 học sinh, điểm chuẩn cao nhất là môn chuyên tiếng Nhật với 48 điểm, và điểm chuẩn thấp nhất là môn chuyên hóa học với 38 điểm.

Ngay sau khi có kết quả điểm thi, trong các hội nhóm liên quan đến kỳ thi này, có nhiều học sinh đã tự hào khoe điểm cao của mình, tuy nhiên cũng không ít thí sinh cảm thấy buồn bã và lo lắng vì e ngại ba mẹ biết được việc trượt lớp 10.

Là một phụ huynh của một thí sinh không đạt được nguyện vọng 1 trong kỳ thi này, chị Lý Thiên chia sẻ tâm trạng phức tạp, đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn, nhưng điều quan trọng nhất của người mẹ này vẫn là tình yêu và sự thương mến dành cho con.

"Chúng ta luôn muốn con vào trường tốt để làm gì? Để chúng ta hãnh diện? Đó chỉ là cái mác gắn cho đẹp thôi. Nhưng các bậc phụ huynh có nghĩ đến cảm giác của các con không? Các con lo sợ đến mức nghĩ đến hành động tiêu cực là chết nếu không đậu nguyện vọng 1 vì sợ ba mẹ", chị Thiên viết.


Chị Thiên chia sẻ rằng trước khi con đi thi, chị đã có suy nghĩ rằng nếu con đậu nguyện vọng 1 thì sẽ là một thành tựu đáng tự hào và chị sẽ khoe hết với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, sau khi con kết thúc kỳ thi, khi thấy con lo sợ thấp thỏm, ăn ngủ không tốt, cảm xúc của chị đã thay đổi. Chị nghĩ trong lòng, quan trọng nhất là con đậu vào lớp 10, không quan trọng nguyện vọng nào.

Đến ngày công bố điểm, vào buổi trưa, con không dám ăn cơm vì căng thẳng. Sau khi xem điểm, con của chị không đạt được nguyện vọng 1 và cả cha mẹ cũng cảm thấy thật buồn.

"Giây phút đó cũng qua rất nhanh và cũng kịp nói với con không sao hết, cố gắng sau 3 năm cấp ba đậu đại học là được, lúc này con mới dám cười nhẹ. Các bậc phụ huynh ơi hãy động viên các con, để con tránh xa suy nghĩ tiêu cực nhé!", chị Thiên viết.

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ đã thu hút nhiều sự cảm thông và ủng hộ từ cộng đồng mạng. Các ý kiến bình luận phản ánh sự đánh giá tích cực về cách người mẹ này đã xử lý tình huống.

Tài khoản Nguyễn Thị Quyên đã bình luận: "Tôi đã từng là con và hiện tại là mẹ, tôi thực sự cảm ơn những gì chị đang chia sẻ lúc này. Đường học của các con vẫn còn rất dài, hy vọng rằng các con sẽ nhận được sự đồng hành và quan tâm từ phụ huynh để thấy rằng tương lai trước mắt vẫn rất tươi sáng".

Một tài khoản khác chia sẻ: "Con tôi cũng đã rớt nguyện vọng 1, tôi nghĩ rằng không quan trọng trường học nào mà con đi vào, vì con đường phía trước vẫn còn dài. Tuy không phủ nhận nỗi buồn, nhưng thật sự tôi lo lắng hơn cho con".