Trong buổi họp báo, Đức Nhân liên tục gửi lời xin lỗi đến bác sĩ Cao Hữu Thịnh.
- Bị nghi mua túi Hermès dởm để "sống ảo", Đoàn Di Băng tung loạt bằng chứng cho thấy mình "giàu thật"
Vụ ồn ào thụ tinh nhân tạo của vợ chồng Đức Nhân (còn được gọi là Bà Nhân Vlog) - chủ kênh Vợ chồng nhà Nhân vẫn đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Theo đó, nữ YouTuber tố bác sĩ T. làm việc không có tâm, thiếu chỉn chu.
Dù không công khai tên bác sĩ nhưng nhiều netizen đã đồn đoán đó chính là bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Bác sĩ này sau đó cũng lên clip đáp trả rằng Đức Nhân khá ngang, không hiểu biết, diễn sâu và muốn làm miễn phí.
Tối 14/3, vợ chồng Đức Nhân đã tổ chức một buổi họp báo, chính thức lên tiếng về ồn ào những ngày vừa qua. Theo đó, Đức Nhân phủ nhận việc thương lượng với bác sĩ để làm miễn phí. Cô cũng tung bằng chứng thể hiện mình có thanh toán các chi phí và không điều trị miễn phí như lời đồn.
Về việc bị tố tham gia tiệc tùng không đến thăm khám theo lịch hẹn, Đức Nhân cho biết mình đã thông báo bác sĩ, xin ý kiến để mang thuốc theo tự tiêm và tiêm đúng thời gian chứ không trì hoãn như thông tin đang lan truyền. Cô bật khóc khẳng định mình làm tất cả vì con và không muốn con mình sau này bị mang tiếng là "đứa con thương mại" bị ba mẹ mang ra "câu view".
Bên cạnh đó, Đức Nhân cũng lên tiếng bảo vệ ông xã người Nhật Teru: "Những hình ảnh của anh Teru bị show ra với những lời lẽ không hay. Tất cả là lỗi của Nhân. Mọi người đừng lôi chồng và con của Nhân vào".
Dù vậy, giữa tâm điểm drama, bà Nhân vẫn thông báo tin vui rằng mình đã tạo thành công 4 phôi. Đức Nhân cho biết thêm cô sẽ chờ thời điểm thích hợp trong tương lai để đưa phôi vào cơ thể. Về chi phí được chi trả theo các đợt như hút trứng, trữ trứng,... ước chừng đã khoảng 70 - 100 triệu đồng. Nếu mọi thứ thuận lợi và Đức Nhân thành công mang thai, cô sẽ ở lại Việt Nam dưỡng thai 3 tháng, sau đó trở về Nhật. Ông xã cô sẽ vừa đi làm trở lại, vừa chăm sóc vợ.