Tập cuối "Dưới bóng cây hạnh phúc": Khán giả vẫn "chê" vì ai cũng viên mãn, trừ 1 người

Gia đình tam nam của ông Công cuối cùng đã được hạnh phúc, nhưng khán giả vẫn băn khoăn về mối tình của anh Tố.

"Dưới bóng cây hạnh phúc" đã chính thức khép lại ở tập 45. Phim tập trung giải quyết mối quan hệ của các cặp đôi. Trong tập cuối, nhờ sự giúp đỡ của bố vợ, Đạt (Mạnh Hưng) đã làm lành với Son (Kim Oanh). 

Cụ thể, Đạt nhận ra bản thân mình sai trái và nếu không thay đổi có thể đẩy cuộc hôn nhân của anh và Son đi đến bờ vực thẳm. Chính vì thế, anh đã có những thay đổi trong suy nghĩ và hành động. 

Thấy Son vất vả, làm đủ việc trong gia đình với tư cách một người vợ, người con dâu, Đạt hiểu được nỗi lòng của vợ cần một người sẻ chia. Vậy nên, giờ anh yêu thương vợ hết lòng, không ngại dậy sớm nấu đồ ăn, khẳng định bản thân yêu thương vợ hơn công việc và còn chủ động chụp ảnh cho vợ. Đây là những điều mà trước đây anh chẳng bao giờ làm.

Bên cạnh mối quan hệ của Đạt - Son đã trở nên tốt đẹp hơn, mối quan hệ của Tố (NSƯT Bùi Như Lai) và Nhài (Thạch Thu Huyền) cũng được khán giả quan tâm. Tuy nhiên, điều tiếc là đã không có đám cưới nào xảy ra. 

Đây được xem là kết thúc mở của bộ phim. Ông Công (NSND Quốc Trị) thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Nhài. Chẳng những vậy, ông còn mời cô vào chụp ảnh gia đình trong ngày lễ mừng thọ của mình. Điều này cho thấy, mối quan hệ của cô với gia đình họ trở nên tốt hơn.

Trên nhiều diễn đàn, khán giả tiếc nuối vì Tố và Nhài không có cảnh "về chung một nhà". Khán giả cho rằng, phim sẽ trọn vẹn hơn nếu đạo diễn để cặp đôi này đến với nhau.

"Dưới bóng cây hạnh phúc" kết phim nhẹ nhàng, không gây quá nhiều bất ngờ cho khán giả. Phim bị đánh giá nhạt, thiếu cao trào.