Ngày 4/8, Tổng thống Donald Trump một lần nữa ca ngợi chiến dịch quảng cáo quần jeans American Eagle của nữ diễn viên Sydney Sweeney.
"Sydney Sweeney, một người đã đăng ký theo đảng Cộng hòa, có đoạn quảng cáo nóng bỏng nhất hiện nay. Đó là quảng cáo cho thương hiệu American Eagle và những chiếc quần jeans không còn hàng trên kệ nữa. Cứ thế nhé Sydney”, người đứng đầu nước Mỹ bình luận trên Truth Social.
Khoảng một ngày trước đó, ông cũng bày tỏ sự thiện cảm với mỹ nhân tóc vàng khi được báo chí đặt câu hỏi trước khi lên chiếc Không lực Một ở Allentown, Pennsylvania (Mỹ).
“Giờ thì tôi thích quảng cáo của cô ấy rồi… Nếu Sydney Sweeny là đảng viên Cộng hòa, tôi nghĩ quảng cáo của cô ấy thật tuyệt vời”, ông nói.
Theo hồ sơ cử tri, ngôi sao White Lotus đăng ký trở thành thành viên đảng Cộng hòa Florida tại quận Monroe vào tháng 6/2024.
Cô hiện là cái tên gây tranh cãi nhất Hollywood sau khi làm mẫu chính trong chiến dịch quảng cáo quần jeans của hãng bán lẻ American Eagle. Một bộ phận chỉ trích quảng cáo cổ xúy chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và phân biệt chủng tộc. Số khác bênh vực Sydney trước các thuyết âm mưu vô căn cứ của hội Woke - thường dùng để chỉ các cá nhân/tổ chức có xu hướng “thức tỉnh chính trị” hay “quá chú trọng đến công bằng xã hội” một cách cực đoan.
Trong chia sẻ mới nhất, ông Trump cũng chỉ trích woke, cho rằng đó là lý do Jaguar Land Rover và Bud Light cho ra những quảng cáo tệ hại.
Ông chủ Nhà Trắng dường như đề cập đến chiến dịch tái định vị thương hiệu của Jaguar Land Rover vào năm 2024-2025. Đây là quảng cáo dài 30 giây, không hề có chiếc xe hơi nào, chỉ có người mẫu phi giới tính xuất hiện trong trang phục lòe loẹt.
Ngay sau khi được tung ra, quảng cáo bị cư dân mạng chế giễu vì không hiển thị sản phẩm. Tình hình nghiêm trọng đến mức CEO Adrian Mardell tuyên bố từ chức trước năm 2025. Hãng cũng tiến hành cắt giảm nhân sự, xem xét lại chiến lược tiếp thị và lên kế hoạch tái khởi động thương hiệu vào năm 2026.
Ông Trump gọi quảng cáo của Jaguar là “thảm họa toàn diện” và “đáng xấu hổ”.
Trường hợp của Jaguar bị so sánh với chiến dịch quảng cáo năm 2023 của Bud Light. Thương hiệu bia hợp tác với Dylan Mulvaney, influencer chuyển giới, tạo ra những lon bia mang hình cô.
Chiến dịch vấp phải phản ứng dữ dội từ nhóm bảo thủ, dẫn đến làn sóng tẩy chay lớn. Hậu quả là Bud Light bị giảm mạnh doanh số trong tháng sau đó, khoảng 18%, ước tính mất 400 triệu USD.
Giá trị thị trường của Anheuser-Busch, chủ sở hữu Bud Light, cũng sụt giảm xuống mức thấp chưa từng thấy.
Ông Trump nhấn mạnh sự việc gần như hủy hoại Bud Light, với hàng tỷ USD bị mất “một cách ngu ngốc”.
Điều đáng chú ý khác là Tổng thống Mỹ bất ngờ réo tên Taylor Swift: “Hãy nhìn vào ca sĩ Taylor Swift - người cũng Woke. Kể từ khi tôi cảnh báo thế giới về cô ta bằng cách nói rằng tôi không thể chịu nổi cô ta (ghét), cô ta bị la ó tại Super Bowl và không còn ‘hot’ nữa. Xu hướng đang thay đổi một cách nghiêm túc - trở nên Woke là dành cho kẻ thua cuộc, còn tham gia vào đảng Cộng hòa mới là điều bạn nên hướng tới”.
Ông chủ Nhà Trắng khen Sydney và chê Taylor. Ảnh: Getty Images/WireImage.
Đây là lần thứ 2 ông Trump chĩa mũi nhọn vào siêu sao nhạc pop trong năm nay. Ngày 16/5, ông chia sẻ: “Có ai để ý kể từ khi tôi nói, ‘Tôi ghét Taylor Swift’, cô ấy không còn nổi tiếng nữa không?”.
Nguyên thủ quốc gia sinh năm 1946 tuyên bố ghét chủ nhân hit Fortnight vào ngày 15/9/2024, sau khi Taylor tuyên bố bỏ phiếu cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử cùng năm đó.
Như thường lệ, Taylor Swift không phản hồi bình luận của ông Trump nhắm vào mình. Cô đang trong thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng tình yêu với Travis Kelce sau thành công của chuyến lưu diễn The Eras Tour.