Thái Lan: Trúng xổ số độc đắc, người đàn ông mở tiệc tại nghĩa trang để cảm tạ các cụ

Theo phong tục địa phương người trúng giải độc đắc rất hào phóng, chi mạnh tay.

Đối với nhiều người, trúng số là niềm mơ ước một đời. Tuy nhiên với con số trên, xác suất để "tiền rơi vào đầu" là cực thấp. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng trên đời vẫn có những người may mắn trúng giải độc đắc.

Mới đây, truyền thông Thái Lan đưa tin, một người đàn ông ở tỉnh Chumphon, Thái Lan đã mua một vé số và vô cùng may mắn trúng giải độc đắc trị giá 24 triệu baht (khoảng 16,3 tỷ đồng).

Sau khi trở thành triệu phú, người đàn ông này đã dành khoảng 240.000 baht (khoảng 163 triệu đồng) tương đương với 1% số tiền thưởng, để làm một việc không ai ngờ tới, đó là mở một buổi tiệc chiêu đãi tại nghĩa trang quê nhà.

Người đàn ông này cho rằng may mắn quá lớn đến với anh, khiến anh có cảm giác không thật. Anh tin rằng các linh hồn ngụ tại khu nghĩa trang quê nhà đã phù hộ, ban cho anh may mắn và giúp anh trúng số. Theo phong tục địa phương, anh quyết định quay về quê nhà và tổ chức một bữa tiệc với 200 bàn tiệc ở nghĩa trang để chiêu đãi các linh hồn. Tất nhiên là cũng hoan nghênh các người dân địa phương đến thưởng thức.

Qua các hình ảnh được đăng tải trên mạng, mỗi bàn tiệc có tổng cộng khoảng 8 món, từ món nguội, cơm chiên, gà hầm, cá hấp kiểu Thái, súp cho đến tráng miệng. Giá mỗi bàn là 1.200 baht (khoảng 817.000 đồng).

Anan Bamrungpruek, người phụ trách cung cấp thực phẩm cho "bữa tiệc nghĩa trang" này, tiết lộ với giới truyền thông rằng người trúng giải độc đắc rất hào phóng, chi mạnh tay và giao cho anh toàn quyền xử lý, chế biến các món ăn theo đúng phong tục địa phương.

Năm 2021, một người đàn ông si tình ở Thái Lan phải ngậm ngùi chia tay bạn gái vì lý do hoàn cảnh không cho phép. Sau một tháng, anh mua một tờ vé số vào ngày sinh của bạn gái cũ. Điều đáng nói là tớ vé số đã mang đến cho chàng trai thất tình giải nhất trị giá 6 triệu baht!

Người đàn ông may mắn trong câu chuyện là anh Chamlong Ruamsanthia, anh cho biết dù tan vỡ trong tình yêu nhưng anh vẫn phải sống tiếp. Ngày 13/12/2021, anh đạp xe ra chợ rau để mua đồ ăn. Trên đường đi, anh bất ngờ bị quầy xổ số thu hút nên đã rẽ vào để mua hai tờ vé số với 200 baht. Vì không biết chọn số nào nên anh chọn tấm vé trùng với ngày sinh nhật của bạn gái cũ.

Kết quả là vào ngày xổ số ngày 16, Chamlong biết rằng mình đã trúng giải nhất và có thể nhận được số tiền thưởng là 6 triệu baht. Khi nghe tin, anh thậm chí không tin vào tai của mình.