Cuộc đời Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh là một chuỗi những thăng trầm và biến cố. Từ khi lên ngôi lúc 3 tuổi cho đến thời kỳ làm hoàng đế bù nhìn của Mãn Châu quốc, ông luôn mang danh hiệu chí tôn nhưng thực chất chỉ là con rối trong tay người khác. Sau 10 năm bị giam giữ tại trại cải tạo, Phổ Nghi được ân xá và trở về Bắc Kinh. Ông mong muốn được thăm lại "nhà" - Tử Cấm Thành, nơi đã đổi tên thành Cố cung. Điều trớ trêu là ông phải mua vé để vào thăm chính ngôi nhà của mình.

Bước chân vào Cố cung, ký ức 18 năm sống tại đây như thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí Phổ Nghi, đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn. Khi đứng trước ngai vàng ở điện Thái Hòa, ông bồi hồi nhớ lại cảnh tượng trăm quan phủ phục dưới chân mình. Trong chuyến thăm này, ông phát hiện ra di ảnh được treo trong tẩm cung của vua Quang Tự không phải là vua Quang Tự mà là cha mình, Thuần Thân vương Tải Phong. Phổ Nghi yêu cầu nhân viên thay ảnh, nhưng vì không biết thân phận thực sự của ông, người nhân viên đã đáp lại: "Chẳng lẽ ông còn hiểu biết hơn cả chuyên gia sao?". Phổ Nghi chỉ biết cười trừ: "Có thể tôi không am hiểu lịch sử bằng các chuyên gia, nhưng tôi chắc chắn nhận ra cha mình".
Tại khu vực trưng bày cổ vật, một hướng dẫn viên đang say sưa thuyết minh về một chiếc bình quý. Phổ Nghi nhìn thấy chiếc bình liền buột miệng: "Đây là cái bô của hoàng đế" khiến mọi người xung quanh bật cười. Hướng dẫn viên vội vàng đính chính: "Đây là bình hoa, không phải bô". Một chuyên gia cũng tiến đến giải thích nguồn gốc của chiếc bình cho Phổ Nghi. Lúc này, Phổ Nghi mới bình thản nói: "Hồi nhỏ tôi nghịch ngợm hay lấy cái bình này làm bô".
Câu nói của Phổ Nghi khiến hướng dẫn viên và chuyên gia nhận ra vị khách đặc biệt này chính là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh. Họ sững sờ nhìn Phổ Nghi, không biết nói gì hơn vì chẳng ai hiểu Cố cung rõ bằng chính ông. Những câu chuyện dở khóc dở cười này sau đó được Phổ Nghi ghi lại trong cuốn hồi ký "Nửa đời trước của tôi". Mỗi khi nhớ về quãng thời gian sống trong Tử Cấm Thành, ông lại không khỏi chạnh lòng.


Từ hoàng đế, Phổ Nghi đã trở thành một người bình thường và là nhân chứng của lịch sử
Cuộc đời Phổ Nghi trải qua bao thăng trầm, từ một hoàng đế trở thành thường dân, tự lao động kiếm sống như bao người khác trong thời đại mới. Ông đã chứng kiến sự chuyển giao từ xã hội phong kiến sang thời đại mới. Cuộc đời của vị hoàng đế cuối cùng này chính là minh chứng sống động cho sự biến đổi của lịch sử.
Nguồn: Sohu