Thanh Hương khi đóng "Cuộc đời vẫn đẹp sao": "Giọt mồ hôi trên mặt tôi là thật, mệt mỏi thật, trầy xước chân tay cũng là thật"

Thanh Hương nhận định bản thân chưa từng đóng vai nào "kinh khủng" như vậy. 

Bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao (đạo diễn - NSƯT Nguyễn Danh Dũng) đã được lên sóng VTV3 từ ngày 03/4, trong đó Thanh Hương đảm nhận vai nữ chính tên Luyến. 

Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc sống của Luyến (Thanh Hương) – người phụ nữ bất hạnh bị chồng bỏ và còn buộc cô phải chăm sóc mẹ chồng (NSƯT Thanh Quý). Hai mẹ con sống lăn lộn, vất vả trong xóm trọ nghèo. Đã có những lúc, Luyến muốn ra đi và bắt đầu lại mọi thứ, nhưng vì thương mẹ chồng ốm đau bệnh tật, lại không có khả năng nuôi sống bản thân mình nên Luyến đành phải ở lại bên bà. Hai người nương tựa vào nhau như mẹ con ruột thịt.

Chia sẻ về những vất vả khi đảm nhận vai một nhân vật có hoàn cảnh bất hạnh, Thanh Hương thú nhận: "Khi mới đảm nhận vai diễn này, tôi còn không biết mình phải làm gì. Tôi cảm tưởng như trước mắt mình là một con đường rất đỗi mông lung, vô định. Sau đó, tôi có mang tâm tư này đi hỏi anh Nguyễn Danh Dũng (đạo diễn), anh bảo: "Kệ em, em làm gì thì làm, anh không tham gia". Cho tới sau này, tôi mới hiểu anh muốn để tôi tự do sáng tạo, không phải nghĩ ngợi quá nhiều.

"Cuộc đời vẫn đẹp sao" là bộ phim mang lại cho tôi nhiều thử thách. Đó là lần đầu tiên tôi kéo một chiếc xe hàng với trọng lượng vô cùng nặng. Anh Dũng bắt diễn viên phải kéo xe hàng thật, những giọt mồ hôi trên mặt tôi là thật, mệt mỏi thật, trầy xước chân tay, vết muỗi đốt cũng đều là thật. Có thể nói, tôi chưa bao giờ tôi làm một bộ phim nào "kinh khủng" như vậy. Đương nhiên, chính những thử thách như thế khiến tôi hào hứng.

Ngoài ra, việc quay ở khu chợ cũng mang tới những áp lực đặc biệt. Nơi đây chứa rất đông người lao động, họ không có thời gian chờ mình quay bởi còn phải vất vả mưu sinh. Đã có không ít cảnh khi tôi đang lấy cảm xúc thì một bác chở hàng đi qua nói "đi ra", đi ra", anh quay phim phải chạy, còn tôi phải cố gắng từ đầu".

Cũng bởi vậy, Thanh Hương không ít lần stress khi nhân vật của mình chịu quá nhiều khổ cực. Cô từng chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt bộ phim: "Nếu nói mình không mệt mỏi vì vai diễn như thế này thì không đúng. Nhiều lúc tôi ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, "bay bay". Nhưng may mắn là ê-kíp làm việc rất tình cảm, giúp tôi bớt căng thẳng, bớt suy nghĩ hơn khi vào những vai như thế này. Qua vai diễn này tôi thấy sao mình khổ quá. Ngay trên trường quay tôi nói rất to: Ôi giời ơi sao tự dưng đi làm diễn viên làm gì cho khổ thế này. Nếu biết khổ thế này ngày xưa đã không đi làm diễn viên rồi".