Bùi Lại Việt Anh (18 tuổi, quê Phú Thọ) rao bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece bản giới hạn. Ai dè, khách hàng háo hức chờ mở hộp thì lại thấy bên trong chỉ là một… cục gạch.
![]() |
Đối tượng Bùi Lại Việt Anh tại Cơ quan Công an |
Đỉnh cao “ship gạch” – sáng tạo lừa đảo 2025.
Không chỉ bán hàng giả, Việt Anh chơi lớn bằng cách không thèm giả gì hết. Cứ gạch mà nhét vào, coi như xong đơn. Có lẽ trong đầu thanh niên này, khách mua mô hình thì cũng cần thêm vật liệu xây dựng để… dựng kệ trưng bày?
![]() |
35 triệu đổi lấy danh hiệu “thánh gạch”.
Khoảng 5 nạn nhân bị sập bẫy, tổng cộng mất khoảng 35 triệu đồng. Đáng buồn là thay vì được sở hữu mô hình giới hạn, họ lại nhận về “phiên bản đặc biệt” nặng ký – một viên gạch made in Việt Anh.
Muốn bán gạch thì ra cửa hàng VLXD cho nhanh.
Cộng đồng mạng cười nhạo: nếu thật sự đam mê gạch đá thì cứ mở tiệm vật liệu xây dựng. Đằng này lại cố khoác mác “collector”, biến sàn thương mại thành bãi… tập kết gạch, đúng là dở khóc dở cười.
Kết đắng: nổi tiếng thật, nhưng trên mặt báo.
Chưa kịp thành “ông trùm mô hình”, Việt Anh đã được công an Nghệ An “đặt lịch” làm việc. Cú lừa non tay, tính toán cùi bắp, kết quả chỉ khiến anh trở thành trò hề và tấm gương cảnh tỉnh cho những kẻ có ý định “kinh doanh bằng gạch”.
![]() |