Phạm Quốc Đạt (27 tuổi) và Tống Mạnh Tuấn (29 tuổi) cho biết, khoảng 13h ngày 11/8, hai bé gái Nhật đang ngồi phao gần khu vui chơi ven biển bất ngờ cuốn ra xa gần 100 m, trôi dọc bờ khoảng 700 m. Thời điểm đó, nhóm 15 bạn trẻ người Việt, trong đó có Tuấn và Đạt, đang chơi gần bờ biển thì phát hiện sự việc.
Đạt kể, khi nghe tiếng kêu cứu, anh cùng Tuấn lập tức lao ra biển nhưng gió và sóng quá mạnh, hai bé bị cuốn trôi mất tầm nhìn. Cả hai phải quay lại bờ, chạy men theo mép nước để đón đầu và mang lốp xe đạp làm phao. Ở lần bơi thứ hai, dù Tuấn bị chuột rút, họ tiếp cận được và đưa hai bé vào bờ an toàn.
Trên bờ, những người còn lại trong nhóm liên hệ cảnh sát và hô hoán tìm người giúp. Đạt cho biết mẹ và bà hai bé không biết bơi, hoảng loạn đứng trên bờ cầu cứu. Sau khoảng 40 phút từ lúc phát hiện, Tuấn và Đạt đã đưa được các bé vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ òa của tất cả mọi người. Khoảng hơn 10 phút sau khi nhận tin báo, cảnh sát và lực lượng cứu hộ mới có mặt tại hiện trường.
Phạm Quốc Đạt (trái) và Tống Mạnh Tuấn. Ảnh: NVCC
Khi vào bờ, hai anh nghe người dân kể ở chính bãi biển này từng xảy ra tình huống tương tự nhưng nạn nhân không qua khỏi. Vì vậy, việc cứu sống các bé khiến cả hai cảm thấy may mắn, nhẹ nhõm.
Đạt và Tuấn sống, làm việc tại Nhật Bản 6 năm, quen nhau từ thời học tiếng, hiện cùng làm tại một công ty. Ngoài công việc, họ đam mê chạy bộ, thường xuyên tham gia các giải marathon cự ly 42 km. Quá trình tập luyện hàng ngày giúp duy trì thể lực, đủ sức chống chọi với sóng và gió trong tình huống nguy cấp. "Cũng may chúng tôi là người tập luyện thể thao thường xuyên, có thể lực tốt nên mới đủ sức vượt qua sóng dữ", Đạt nói.
Ngày 28/8, chính quyền tỉnh Mie sẽ trao tặng bằng khen cho Tuấn và Đạt vì hành động dũng cảm. Trên mạng xã hội, nhiều người Việt và Nhật bày tỏ sự khâm phục, gọi họ là "người hùng giữa biển", đồng thời coi đây là tấm gương về tinh thần quên mình cứu người.
Đạt kể lại tình huống cứu người. Video: Phạm Linh