Thanh xuân nhất định phải một lần "nín thở" trước những cung đèo hùng vĩ Hà Giang

Hà Giang không chỉ có đặc sản là mùa hoa tam giác mạch, là đá tai mèo,... mà còn có những cung đường đèo hùng vĩ làm người tới kẻ đi xao xuyến không thôi. 

Đổ rạp trước homestay lều gỗ giữa vườn hồng lãng mạn như ngôn tình ở Đà Lạt

Hà Giang là vùng đất cực Bắc của Tổ quốc, nơi sở hữu nhiều thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú và màu sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc bản địa Mông, Dao, Lô Lô,... Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trải rộng trên 4 huyện tạo nên cho Hà Giang một đặc sản riêng: những cung đường qua miền đá.

Đèo Mã Pì Lèng bao gồm 9 khúc quanh uốn lượn quanh co với vách đá cao dựng đứng và vực thẳm sâu hun hút ở 2 bên đường. Điều tạo nên sự đặc biệt của Mã Pí Lèng chính là tầm nhìn độc nhất vô nhị, một bên là vách đá tai mèo dựng đứng, một bên là vực thẳm nhìn thẳng xuống sông Nho Quế. 

Hot rần rật "phiên bản Hongkong" giữa lòng Đà Lạt đẹp như "thánh địa sống ảo"

Dốc Thẩm Mã với những đường cong ấn tượng trên đoạn đường từ thị trấn Yên Minh lên xã Phố Cáo (huyện Đồng Văn). Tương truyền tên dốc có từ câu chuyện người ta thử sức ngựa bằng cách cho thồ hàng lên đỉnh dốc, nếu còn khỏe sẽ giữ lại nuôi.

Từ Phố Cáo về Sủng Là (nơi quay phim Chuyện của Pao, Lặng yên dưới vực sâu), khách sẽ qua dốc Chín Khoanh với rất nhiều khúc cua chữ U. Xưa kia, nếu cặp đôi nào bước cùng nhau hết con dốc sẽ có duyên nên vợ nên chồng.

Dốc Xín Cái - Săm Pun nằm trên tuyến đường đèo hiểm trở chênh vênh bên núi đá, bên vực sâu, lúc đi xuống chạm dòng sông Nho Quế, lúc đi lên vùng biên xa nhất của vùng Cao nguyên đá. 

Nếu không vững tay lái và lần đầu đi đường đèo, để an toàn, bạn nên cẩn thận, di chuyển tốc độ chậm hoặc đồng hành cùng những người có kinh nghiệm. Các vị trí bên đường cũng là chốn sống ảo ưa chuộng của giới trẻ. Bạn có thể lựa chọn chỗ đứng phù hợp để lấy phông nền núi rừng ngoạn mục phía sau. Tuy nhiên, việc check-in phải tuân thủ đúng luật lệ giao thông. 

Ảnh: Tiến Nguyễn, Jess.ramella, Cochutocxu, Dieuphan1803

Giáng sinh này ngỡ như đang lạc nơi trời Âu ở trường "đại học Rich Kid" giữa lòng Hà Nội