Lớp học này đã nhảy cẫng lên khi thầy dạy Hóa nói cất sách vở vào để chơi bài. Nhưng sự thật có như chúng ta tưởng tượng?
Đến trường là để học, chơi bài là một điều tối kị. Nhưng "luật bất thành văn" là thế, học sinh nào sau những giờ học căng thẳng cũng chỉ mong thi thoảng thầy cô cho "free" một tiết sẽ dễ thở và vui vẻ biết bao.
Hiểu được tâm lý này của đám học trò nên mới đây, một thầy dạy Hóa với "IQ vô cực" đã quyết định cho học sinh "Gấp sách vở vào và chơi bài". Thế nhưng nhìn tới bộ bài, học sinh ngã ngửa và phát hiện ra mình vừa bị một cú lừa "siêu to khổng lồ". Câu chuyện này được nam sinh Đào Việt Tiến chia sẻ trên một diễn đàn học được đã nhận lại rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.
Bài đăng của nam sinh Đào Việt Tiến.
Tưởng thầy cho chơi, hóa ra "chơi mà học".
Hình ảnh bộ bài với toàn những kiến thức Hóa học, nào là oxit axit trung tính, hợp chất silic dễ bị oxi hóa nhất, tính oxi hóa, tìm nguyên tố có cấu hình... khiến dân mạng ngã ngửa về cách “học mà chơi” của thầy giáo.
Dù để học nhưng “bộ bài” đã thiết kế với đủ icon thỏ hồng, chó nâu, mèo vàng... cực dễ thương. Hóa học mà "cute hạt me" thế này thì có lẽ học sinh cũng thấy thích thú hơn.
Sau khi đăng tải, dân mạng xuýt xoa vì thầy giáo Hóa tâm lý và có phương pháp giảng dạy rất thú vị. Bảo Châu bình luận: “Tính ra học Hóa như này hay phết đó chứ”. Phan Sơn cảm thán: “Giải trí sau những giờ học căng thẳng bằng những ván bài căng thẳng hơn”. Lãnh Thiên Tuyết tag bạn đề đùa vui: “Phượng Caro tui nghĩ lớp mình mà triển cái này chắc tóc rụng hết mất”...
Một tài khoản tên Mint My cũng chia sẻ về “bộ bài” Hóa tương tự của lớp mình.
* Nội dung liên quan: