Thấy vợ bị "chỉ trỏ" vì nặng 200kg, chú rể lập tức có hành động đầy tinh tế

Khi cô dâu chú rể xuất hiện ở địa điểm tổ chức hôn lễ, họ vẫn thu hút những ánh mắt hiếu kỳ. Thậm chí, nhiều vị khách còn cười cợt, chế nhạo cô dâu.

Có không ít cặp đôi trên thế giới nhận chỉ trích và nghi ngờ từ dư luận chỉ vì sự khác biệt về tuổi tác hoặc ngoại hình. Mới đây, một cặp vợ chồng người Trung Quốc cũng rơi vào tình cảnh như thế khi có sự chênh lệch về cân nặng giữa cô dâu và chú rể.

Vì sự khác biệt về hình thức - cô dâu nặng 200 kg trong khi chú rể có vóc dáng khá cân đối - nên trước đám cưới rất lâu, hai người đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những cái nhìn và lời nói khiếm nhã có thể nhắm vào họ.

Đối mặt với những lời cười đùa, mỉa mai về ngoại hình, cô dâu vô cùng buồn bã, tủi thân đến nỗi bật khóc ngay giữa đám cưới.

Thấy vậy, chú rể rất đau lòng nhưng không thể chửi mắng những người kia do sợ ảnh hưởng tới không khí đám cưới cũng như hai bên gia đình nên chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô dâu sau đó bước lên phát biểu.

Anh cảm ơn mọi người tới tham dự đám cưới, hy vọng tất cả đến để chung vui thay vì buông ra những lời nói làm tổn thương người khác : “Tôi mời các vị đến đây để chúc phúc cho chúng tôi chứ không phải để trêu chọc vợ tôi”. Câu nói đầy hàm ý của chú rể khiến một số người không khỏi ngại ngùng.

Chú rể bộc bạch, có rất nhiều ý kiến phản đối và nghi ngờ khi anh quyết định tiến đến hôn nhân với cô dâu. Nhiều người cho rằng anh cưới cô chỉ vì tiền bởi hiếm người đàn ông bình thường nào nguyện ý lấy người phụ nữ to béo như vậy làm vợ.

Tuy nhiên, chú rể khẳng định cô dâu sinh ra và lớn lên trong gia đình nông thôn bình thường. Hai người thật lòng yêu thương nhau và anh cưới cô vì tin tình yêu chân thành không liên quan tới giàu nghèo hay ngoại hình mà quan trọng là sự đồng điệu trong tâm hồn. Nghĩ đến những khó khăn mà mình và cô dâu từng đối mặt, chú rể bất giác rơi nước mắt.

Còn cư dân mạng thì cảm thấy ấm lòng khi câu chuyện được chia sẻ: “Đàn ông phải vậy chứ, biết bảo vệ người phụ nữ của mình”; “Đó là lúc cô dâu cần được hỗ trợ nhất và người đàn ông của cô ấy đã làm được”; “Vẻ đẹp nằm trong mắt người nhìn! Thật bất lịch sự và thiếu văn minh khi miệt thị ngoại hình người khác”...