Mới đây, một vụ án gây rúng động Singapore đang được đưa ra xét xử với nhiều tình tiết như phim. Người chồng phát hiện vợ mình ngoại tình với đồng nghiệp giữa đêm khuya, sau đó bị tình địch lái xe tông tới mức phải nhập viện. Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận.
Theo đó, anh Ngô kết hôn với vợ từ năm 2012, hiện đang làm kỹ sư tại Singapore. Trong quá trình chung sống với nhau, vợ anh vẫn thường xuyên lén lút gặp gỡ với một đồng nghiệp nam đã có gia đình. Anh Ngô biết mình bị vợ "cắm sừng" từ lâu, cũng từng cảnh cáo và yêu cầu người đồng nghiệp này không được phá hoại gia đình mình. Thậm chí, trong một lần tức giận, anh còn đập kính xe ô tô của đối phương khi thấy anh ta đưa vợ mình về nhà.
Sự việc lên đến đỉnh điểm vào rạng sáng ngày 29/6/2024. Khoảng 2h sáng, không thấy vợ về, anh Ngô xuống tìm thì phát hiện xe ô tô của tình địch đang đỗ trong bãi giữ xe của khu chung cư.
Anh quay phim làm bằng chứng, tiến lại gần và tận mắt chứng kiến vợ mình và người đồng nghiệp này đang làm "chuyện ấy". Quá phẫn nộ, anh mở cửa yêu cầu họ xuống xe nhưng bị từ chối. Ngay sau đó, người đàn ông kia định lái xe rời đi, anh Ngô leo lên nắp capo để ngăn cản nhưng bị kéo lê đi, khiến anh ngã xuống đất, bị trầy xước mặt, tay, ngực, đầu gối, phải nhập viện phẫu thuật và điều trị nhiều ngày.
Vụ việc được báo cảnh sát sau đó. Người vợ thừa nhận ngoại tình và nộp đơn ly hôn. Còn người đàn ông kia bị truy tố tội danh cố tình gây tương tích và khỏa thân nơi công cộng. Anh ta phủ nhận tội danh đầu tiên nhưng thừa nhận đã khỏa thân trong ô tô với người phụ nữ có chồng. Tại tòa, phía nguyên đơn chiếu đoạn video “cảnh nóng trong xe” khiến thẩm phán phải yêu cầu đóng cửa phiên tòa để tránh phản cảm.
Trong lời khai trước tòa, anh Ngô cho biết: “Tôi không báo cảnh sát ngay vì bị thương quá nặng, ưu tiên gọi cứu thương trước. Giờ vẫn đang phải tái khám, không thể vận động mạnh, mặt còn sẹo".
Được biết, bãi xe nơi xảy ra sự việc cao 7 tầng, nhiều vị trí bị cây cối che mất tầm nhìn. Tầng cao thường vắng xe, trong khi tầng thượng là khu vườn trên cao ít người lui tới. Đây cũng là lý do vì sao đôi tình nhân chọn nơi này để “vui vẻ”.