Thêm một thủ khoa khối A toàn quốc với 29,75 điểm: Mê game tới mức bỏ học nhưng kịp thức tỉnh

Bỏ học vào Nam kiếm 6 - 7 triệu đồng/tháng và hành động thức tỉnh của bố

Từng mê game tới mức bỏ học để đi làm thợ may kiếm tiền, chàng trai 21 tuổi cuối cùng đã thức tỉnh trở lại học tập và trở thành thủ khoa khối A toàn quốc.

Sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 được Bộ GD&ĐT chính thức công bố, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, thứ mà người ta chia sẻ nhiều nhất chính là hình ảnh các bạn thủ khoa với số điểm cực kỳ ấn tượng. Nổi bật trong những thủ khoa ấy phải kể đến là Nguyễn Văn Kiên, cựu học sinh trường THPT Phụ Dực (Quỳnh Phụ, Thái Bình). Dực là 1 trong 2 thủ khoa khối A của cả nước với số điểm 29,75, trong đó đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn Hóa học và 9,75 điểm môn Vật lý.

Kiên sinh năm 1999, khi bạn bè cùng tuổi đã gần như học ổn định tại các trường đại học thì Kiên mới bắt đầu vào lớp 10. Mặc dù bắt đầu lại việc học từ con số 0 nhưng anh chàng đã vô cùng kiên trì và bứt phá để đạt được kỳ tích ngoài mong đợi của mình.

Tâm sự với PV, Kiên cho biết, khi mới vào cấp 3, cậu bạn cảm thấy vô cùng chán ghét việc học, thứ duy nhất mà nam sinh 9x cảm thấy hứng thú là game. Anh chàng đã từng mê game đến mức bỏ cả học, đi bụi nhiều ngày để bố mẹ phải đi tìm về. Sau đó, Kiên chịu không được đành đứng trước mặt bố mẹ tuyên bố: "Con cảm thấy việc đi học không có tương lai nên bỏ dở".

Kiện còn khiến cha mẹ sốc hơn nữa khi biết con trai quyết vào Nam lập nghiệp. Nhớ lại khoảnh khắc đó, nam sinh tâm sự: "Mẹ mình khóc rất nhiều. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là bố. Bố đã không nói hay quát mắng một lời nào, chỉ im lặng thất vọng dù ngày xưa mình bỏ học chơi game thì về nhà thấy bố vô cùng tức giận, đốt hết sách vở".


3 năm sau khi quay lại, Kiên đã trở thành thủ khoa khối A toàn quốc.

Thời gian đầu, Kiên xoay xở với đủ thứ nghề từ thợ may, dọn dẹp, bưng bê cho đến đi bán cà phê... Cứ nơi nào có việc là cậu nam sinh lại chạy đi làm. Mỗi ngày, Kiên kiếm được 200.000 đồng, cả tháng cũng kiếm được tầm 6 - 7 triệu.

"Mình đã làm đủ nghề từ làm công ty, làm thợ may rồi làm ở quán cà phê, mức lương khoảng 6 - 7 triệu đồng/ tháng. Lúc đầu mình cảm thấy cũng ổn lắm, thuê trọ mất 1 triệu, ăn hết 2 triệu, sau cùng để dành ra được một ít cho bản thân tiêu xài.", cậu bạn kể lại.

Nhưng những ngày tháng nơi đất khách quê người khiến chàng trai 18 tuổi nhớ gia đình và nghiệm ra nhiều điều. "Nhiều hôm làm mệt quá mình nghĩ đến mẹ thường đi chợ bán hoa quả và mía. Ngày nào khá bán được 200.000 đồng, còn không chỉ được vài chục nghìn, thậm chí có hôm còn ế không bán được do trời mưa ngập. Mình cũng kiếm được 200.000 đồng nhưng đồng tiền sao kiếm cực quá, bỗng thấy bản thân đang phụ lòng công ăn học 12 năm trời của cha mẹ bấy lâu.", Kiên tâm sự.

Kiên chia sẻ, cuộc sống làm thuê nay đây mai đó ở Sài Gòn tuy đủ chi trả nhưng rất vất vả, thời gian đầu còn bị lừa mất tiền, có khi bị đánh. Một năm ở Sài Gòn không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để cho chàng nam sinh hiểu kiếm đồng tiền không bao giờ là dễ, chỉ có tri thức mới thực sự giúp vơi đi gánh nặng lao động.

"Mình nhận ra rằng, cứ mãi thế này chắc không thể khá lên được, phải đi học lại để có tương lai tươi sáng hơn. Dù rất ngại nhưng sau cùng, mình chọn gọi điện cho cha mẹ kể hết tất cả. Bố ra sức thuyết phục và nhắn nhất định con phải đi học lại, tốn bao nhiêu tiền cũng nuôi con được, chỉ cần con học tốt.", cậu bạn kể. Khi đó, chàng trai 18 tuổi chợt hiểu rằng, hóa ra không có gì có thể thay thế gia đình và học vấn.


Kiên và cô giáo chủ nhiệm.

Quay trở lại học, vất vả gấp đôi người bình thường

Thời gian đầu đi học lại là cả một hành trình gian khó khác đối với nam sinh. Dù từng đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Hóa nhưng việc phải học lại từ đầu cùng các em khóa dưới khiến Kiên vừa hồi hộp, vừa không biết bản thân có theo kịp được không. Mọi thứ giờ đây phải nỗ lực gấp 10 lần người bình thường.

"Trong một tháng đầu, mình đã rất khó khăn để theo kịp các bạn cùng lớp. Mình phải tự lên mạng để học thêm kiến thức cũng như làm nhiều bài tập để có thể bắt đầu theo kịp các bạn. Kể cả môn Hóa là sở trường cũng bay sạch hết kiến thức. Một năm chỉ đi làm thêm khiến mình không nhớ gì cả.", Kiên nhớ lại.

Chia sẻ thêm về bí quyết để có thể đạt được một điểm số ấn tượng như vậy, Kiên cho biết đã phải rất cố gắng luyện tập thêm nhiều dạng bài tập cũng như đề thi để có thật nhiều kiến thức. Với kết quả đạt thủ khoa khối A toàn quốc, cậu bạn bộc bạch: "Với số điểm này, mình muốn theo học tại ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội bởi ngay từ những ngày còn lớp 10, mình đã rất hứng thú với môn tin học và rất muốn theo đuổi ngành này".


Những năm tháng lăn lộn ở Sài Gòn giúp nam sinh hiểu ra học vấn giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhớ lại sự cố gắng của người bạn "đặc biệt", Nguyễn Duy Chiến - một trong những người bạn thân của Kiên cho hay: "Hồi mới vào lớp thì anh Kiên khá là bỡ ngỡ, nhưng thật sự là một người có đầu óc, tiếp thu nhanh. Mình nhớ chính mình là người giúp anh Kiên về bài tập Vật lý, nhưng chỉ sau một học kỳ, người cần giúp đỡ lại là mình.

Kiên vui tính lắm, nhiệt tình, giúp đỡ bạn bè rất nhiều, tích luỹ kiến thức cũng nhanh. 2 năm ngồi với Kiên rất khâm phục, sáng nay mình tra điểm của mình xong tra của Kiên thì liền hét toáng lên. Mình mừng, hạnh phúc và tự hào về Kiên lắm!".

Theo Kenh14.vn