Thiếu nữ 14 tuổi mất tích trên đường đi học, 7 năm sau được tìm thấy trong tình cảnh bi thảm nhất

Gia đình đã liên tục phát thông báo tìm người mất tích, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không có tin tức gì về cô gái.

Vào tháng 9/2015, bé gái 14 tuổi tên Tiểu Huệ (tên đã được thay đổi) ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã mất tích trên đường đi học. Mãi đến 7 năm sau, thi thể của em mới được tìm thấy trong một giếng nước tại một ngôi nhà hoang gần nhà. Ngay sau đó, hung thủ họ Ngụy đã bị cảnh sát bắt giữ.

Sau quá trình điều tra và xét xử, ngày 30/4 vừa qua, Ngụy đã bị thi hành án tử hình. Phóng viên tờ Tân Kinh đã liên hệ với cha của Tiểu Huệ và được biết gia đình vẫn chưa nhận được số tiền bồi thường dân sự hơn 38.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 130 triệu đồng) mà tòa án đã tuyên. Ông chia sẻ, khi nghe tin hung thủ bị tử hình, ông cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Tuy nhiên nỗi đau mất con vẫn còn đó. "Án tử hình là điều tất yếu", cha của Tiểu Huệ nói.

Thiếu nữ 14 tuổi mất tích trên đường đi học, 7 năm sau được tìm thấy trong tình cảnh bi thảm nhất- Ảnh 1.

Thiếu nữ mất tích trên đường quay về trường học

Theo thông tin từ báo Tân Kinh, vụ án đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tín Dương truy tố. Vào ngày 31/10/2023, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tín Dương đã tuyên án tử hình Ngụy về tội cố ý giết người, tước quyền chính trị suốt đời. Bên cạnh đó, tòa cũng yêu cầu Ngụy bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 38.000 Nhân dân tệ, phải trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực.

Theo các báo cáo trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2015, Tiểu Huệ, một học sinh nội trú tại Trường trung học cơ sở đã rời khỏi nhà và quay trở lại trường, nhưng giáo viên phát hiện em không tham gia buổi tự học trên lớp và đã liên lạc với phụ huynh. Sau khi gia đình gọi cảnh sát, họ liên tục phát thông báo tìm người mất tích, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không có tin tức gì về cô gái.

Phải đến nửa cuối năm 2022, thi thể của em mới được tìm thấy trong giếng của một ngôi nhà cũ.  

Theo bản án, hung thủ họ Ngụy sinh năm 1995 và từng có tiền án về tội hiếp dâm. Hắn chỉ vừa được thả vào ngày 25 tháng 6 năm 2015 sau khi chấp hành xong án tù. Vào ngày xảy ra vụ việc, Ngụy đã tông xe vào nạn nhân, người đang đợi xe buýt để đến trường bên lề đường. Sau đó, hắn đưa cô đến một phòng khám nhỏ để khám. Sau đó, Tiểu Huệ nói rằng cô cảm thấy chóng mặt và yêu cầu đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi Ngụy từ chối, hai người đã xảy ra tranh cãi. Người kia thản nhiên dùng thanh sắt đánh vào đầu Tiểu Huệ trong xe khiến cô chảy máu đầu.

Sau khi đánh người, Ngụy lái xe đến ngôi nhà cũ của một người quen đã không có người ở trong một thời gian dài. Sau khi phát hiện Tiểu Huệ đã ngừng thở, Ngụy về nhà lấy một chiếc túi, cởi một số quần áo của nạn bỏ vào túi, sau đó bỏ gạch vào một chiếc túi khác, cuối cùng thả hai chiếc túi xuống giếng trong sân cùng thi thể nạn nhân.

Ngày 15 tháng 5 năm 2022, Ngụy bị cảnh sát bắt giữ. Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của thiếu nữ vẫn chưa rõ ràng, nhưng không thể loại trừ khả năng cô tử vong do ngạt hoặc đuối nước.

Thiếu nữ 14 tuổi mất tích trên đường đi học, 7 năm sau được tìm thấy trong tình cảnh bi thảm nhất- Ảnh 2.

Hiện trường chiếc giếng nơi Tiểu Huệ được tìm thấy sau 7 năm

Bản án nêu rõ, Ngụy đã cố ý tước đoạt mạng sống của người khác, khiến một bé gái vị thành niên tử vong. Hắn đã phi tang thi thể nạn nhân xuống giếng để che giấu tội ác, sau đó bỏ trốn nhiều năm. Hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, tàn nhẫn, đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù bị cáo đã thành khẩn khai báo nhưng xét thấy tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, tình tiết giảm nhẹ này không đủ để xem xét giảm hình phạt.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, Ngụy đã kháng cáo. Đến tháng 3/2024, phiên tòa phúc thẩm được diễn ra với sự tham gia của cha Tiểu Huệ với tư cách là đại diện gia đình nạn nhân. Tòa phúc thẩm đã giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Nguồn: Sina