Thuý Hạnh bật khóc nức nở, viết tâm thư hờn trách ông xã và 2 con trong ngày sinh nhật, thực hư ra sao?

Ngay trong ngày đón tuổi mới, Thuý Hạnh đã có buổi tâm sự đầy nghẹn ngào và kể câu chuyện về ông xã và 2 con.

Tối ngày 4/2, cựu siêu mẫu Thuý Hạnh gây chú ý khi viết tâm thư dài trên trang cá nhân để kể câu chuyện đặc biệt với gia đình vào dịp sinh nhật. Theo như Thúy Hạnh chia sẻ, cô rất mong chờ ông xã Minh Khang và 2 ái nữ sẽ chuẩn bị màn chúc mừng sinh nhật bất ngờ nhưng sự thật cả nhà lại không hề nhắc đến ngày đặc biệt của cô.

Trong tâm thư, Thúy Hạnh kể: "Sau khi thắp hương xong hết, dọn bữa trưa ăn xong hết cả 3 cha con vẫn im ắng không có động thái gì, lúc này mẹ thật sự bắt đầu giận, bắt đầu ức chế. Vậy là sau bữa trưa mẹ gọi 2 bé ra nói chuyện, câu chuyện chỉ là mẹ muốn tâm sự với 2 con gái rằng đến giờ phút này mẹ thấy buồn, thấy thất vọng vì nuôi dạy 2 con bao năm nay mà hôm nay cảm thấy 2 con không dành chút tình cảm nào cho mẹ. Rồi tự nhiên mẹ nghẹn giọng, mẹ khóc giống như 1 đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình, mẹ thấy tủi thân".

Thuý Hạnh bật khóc nức nở, viết tâm thư hờn trách ông xã và 2 con trong ngày sinh nhật, thực hư ra sao? - Ảnh 2.

Thuý Hạnh cho biết cô đã bật khóc nức nở trong ngày sinh nhật vì không được chồng và 2 con chúc mừng

Tuy nhiên, sự thật là Minh Khang và 2 con đã chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho Thúy Hạnh vào buổi tối. Cựu siêu mẫu cảm thấy vô cùng xúc động và có lỗi khi thấy con gái nhỏ Suti đã chủ động xuống bếp nấu ăn, nhạc sĩ Vương Khang cũng chuẩn bị bánh kem, thiệp chúc mừng dành riêng cho cô. 

Sau tất cả, Thúy Hạnh cảm thấy hạnh phúc, "mẹ 2 con" cho biết đây là sinh nhật đáng nhớ và nhiều kỷ niệm nhất từ trước đến nay: "Lúc này mẹ mới ngớ người và nhận ra rằng mẹ đã trách nhầm 3 cha con, họ thông đồng nhau muốn tạo sự bất ngờ cho mẹ, làm mẹ hiểu nhầm mà trách 2 con gái yêu và buồn mất gần cả ngày".

Cụ thể chia sẻ của Thúy Hạnh:

Câu chuyện về ngày sinh nhật đáng nhớ, đầy kỷ niệm và cảm động của mẹ Hạnh hôm nay. 3 cha con đã cho mẹ Hạnh có một ngày sinh nhật với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Nhà mình muốn tạo một thói quen tình cảm cho cả nhà vào ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình theo cách "Birthday wake up", hiểu nôm na là luôn chúc mừng sinh nhật vào sáng sớm khi vừa tỉnh dậy.

Hôm nay, vừa là ngày sinh nhật của mẹ Hạnh lại vừa là 23 tháng Chạp, hai công chúa được mẹ gọi dậy ăn sáng rồi học online, mẹ thì tất bật lo nấu nướng kịp làm lễ cúng ông Công ông Táo. Mẹ không thấy 3 cha con có ý kiến gì, cũng không chúc mừng sinh nhật mẹ, mọi việc diễn ra như mọi ngày bình thường, thật lòng hơi buồn nhưng vẫn cố chờ đến bữa trưa, trong lòng nghĩ không lẽ mình nuôi dạy con hơn 10 năm nay, năm nào cũng làm "Birthday wake up" cho tất cả mọi thành viên mà giờ 2 nàng nhà mình không dành được chút tình cảm nào cho mẹ bằng việc đơn giản nhất hàng năm vẫn làm là "Chúc mừng sinh nhật mẹ" vào sáng sớm khi vừa ngủ dậy?

Sau khi thắp hương xong hết, dọn bữa trưa ăn xong hết cả 3 cha con vẫn im ắng không có động thái gì, lúc này mẹ thật sự bắt đầu giận, bắt đầu ức chế.

Vậy là sau bữa trưa mẹ gọi 2 bé ra nói chuyện, câu chuyện chỉ là mẹ muốn tâm sự với 2 con gái rằng đến giờ phút này mẹ thấy buồn, thấy thất vọng vì nuôi dạy 2 con bao năm nay mà hôm nay cảm thấy 2 con không dành chút tình cảm nào cho mẹ. Mẹ chờ cả nửa ngày mà như 2 bé đã quên hôm nay là ngày gì, mẹ không cần món quà gì to tát, mẹ chỉ cần tình cảm của 2 bé dành cho mẹ bằng 1 câu chúc mừng sinh nhật buổi sáng sớm, đối với mẹ như vậy là món quà lớn nhất.

Rồi tự nhiên mẹ nghẹn giọng, mẹ khóc giống như 1 đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình, mẹ thấy tủi thân. Hai bé cũng khóc theo mẹ, xin lỗi mẹ và lặng lẽ lên học bài.

Hôm trước cả nhà cũng có kế hoạch làm bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, nhưng với tình hình hiện tại thì quyết định hủy tiệc. Ba Khang nói để ba gọi đồ ăn về làm bữa tiệc gia đình nhưng em Suti nói với mẹ "Con muốn tự tay nấu bữa tối để mừng sinh nhật mẹ, mẹ hướng dẫn con nấu được không?", vậy mà từ sáng em Suti cũng không thấy nhắc gì việc muốn nấu bữa tối cho mẹ.

Mẹ thật sự giận cả 3 cha con.

Và đến 5h chiều, Suti xuống nấu bữa tối, rồi 3 cha con bất ngờ mang bánh sinh nhật và thiệp chúc mừng cùng món quà handmade nhỏ xinh các bé tự làm trong mấy ngày để chúc mừng sinh nhật mẹ. Lúc này mẹ mới ngớ người và nhận ra rằng mẹ đã trách nhầm 3 cha con, họ thông đồng nhau muốn tạo sự bất ngờ cho mẹ, làm mẹ hiểu nhầm mà trách 2 con gái yêu và buồn mất gần cả ngày

Và mẹ thật sự vỡ òa hạnh phúc.

Đối với mẹ, những món quà nhỏ xinh, thiệp chúc mừng sinh nhật tự làm và bữa tối tự nấu của 2 bé là những món quà ý nghĩa và đáng nhớ nhất của mẹ. Mẹ cũng rút ra một bài học, mẹ cần tin tưởng tình cảm của gia đình mình dành cho nhau, mẹ cần bao dung và cảm thông hơn nữa..

Cảm ơn Ba Khang và 2 con gái yêu, mẹ yêu 3 cha con rất nhiều.

Thuý Hạnh bật khóc nức nở, viết tâm thư hờn trách ông xã và 2 con trong ngày sinh nhật, thực hư ra sao? - Ảnh 4.

Con gái nhỏ Suti chủ động xuống bếp để nấu ăn mừng sinh nhật mẹ Thúy Hạnh

Thuý Hạnh bật khóc nức nở, viết tâm thư hờn trách ông xã và 2 con trong ngày sinh nhật, thực hư ra sao? - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Minh Khang cũng chuẩn bị trước bánh kem để tạo bất ngờ cho vợ

Nhận được những món quà thủ công và lời chúc tốt đẹp của 2 con, Thúy Hạnh vỡ òa xúc động và cảm thấy hối hận vì đã hờn trách gia đình nhỏ

Thuý Hạnh bật khóc nức nở, viết tâm thư hờn trách ông xã và 2 con trong ngày sinh nhật, thực hư ra sao? - Ảnh 7.

Thuý Hạnh thường xuyên nhận lời khen ngợi vì có cách nuôi dạy và giáo dục 2 con gái rất lễ phép, tốt bụng

Thuý Hạnh bật khóc nức nở, viết tâm thư hờn trách ông xã và 2 con trong ngày sinh nhật, thực hư ra sao? - Ảnh 8.

Sau tất cả, câu chuyện của Thúy Hạnh khiến dân tình càng thêm ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của cựu siêu mẫu

Ảnh: Facebook nhân vật