Trong buổi phỏng vấn độc quyền với Trung Hoa Nhật Báo hôm 4/4, Từ Hy Đệ nghẹn ngào xác nhận chị gái cô đột ngột qua đời vì viêm phổi do biến chứng của cúm khi đang du lịch tại Nhật hồi tháng 2.
Gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau và không ngừng dằn vặt: "Giá như ngày đó có thể ngăn cản chị đi du lịch thì...".
Thời điểm ấy, dù sốt cao tới 39 độ, Từ Hy Viên vẫn cố gắng kháng bệnh bằng thuốc và bay sang Nhật. Tiểu S và mẹ khuyên can, nhưng cô sợ làm mất vui nên đã giấu bệnh, quyết tâm lên đường.
Hai chị em Từ Hy Đệ (trái) và Từ Hy Viên. |
“Chị nói không muốn làm mọi người mất hứng, và tôi đã tin chị…” - Từ Hy Đệ rưng rưng kể lại.
Trước ngày lên đường, Từ Hy Viên bắt đầu ho ra máu, nhưng lại lặng lẽ nhét tấm phim chụp CT vào vali, giấu cả gia đình. Khi được nhân viên khách sạn phát hiện ngất trong bồn tắm, phổi của cô đã chuyển trắng hoàn toàn - không còn cơ hội cứu chữa.
Hình ảnh ám ảnh nhất với Tiểu S chính là giây phút cuối, khi chị cô siết chặt tay, khẩn cầu: "Đừng để mẹ thấy cảnh chị phải thở máy”.
Đó là khoảnh khắc biến thành nỗi ám ảnh suốt đời của Tiểu S.
Nỗi mất mát quá lớn khiến cả gia đình gần như suy sụp. Bà Hoàng Xuân Mai - mẹ Từ Hy Viên đến nay vẫn không dám mở những tin nhắn thoại chưa đọc trong điện thoại của con gái. Bà đặt chiếc kẹp tóc ngọc trai mà con gái cả yêu thích nhất lên bàn thờ, như cách tưởng niệm.
Vào ngày 2/2, Từ Hy Viên đột ngột qua đời tại Nhật Bản ở tuổi 48 do biến chứng viêm phổi từ bệnh cúm mùa. Gia đình quyết định không tổ chức tang lễ, mong muốn giữ sự riêng tư và tôn trọng nguyện vọng của cô.
Khối tài sản trị giá khoảng 30 triệu USD của Từ Hy Viên được phân chia đều cho chồng hiện tại, DJ Koo Jun Yup và hai con chung với chồng cũ Uông Tiểu Phi, trong đó phần của các con sẽ do Uông Tiểu Phi quản lý cho đến khi các bé đủ 18 tuổi.
Sự ra đi đột ngột của cô để lại nỗi đau lớn cho gia đình, đặc biệt là chồng hiện tại Koo Jun Yup, anh đã tụt 12 kg và sống trong u uất kể từ khi vợ qua đời.