Một câu chuyện gây chấn động vừa xảy ra tại thành phố Tân Trang, Đài Loan, khi một người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh trèo ra mái hiên tầng 4 trong bộ đồ ngủ mỏng tang với ý định tự tử. Nguyên nhân của hành động này xuất phát từ việc người tình của cô, một người đàn ông đã có gia đình, không còn dành đủ sự quan tâm cho cô. Sự việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người và khiến cộng đồng địa phương xôn xao.
Theo báo chí Đài Loan đưa tin vào tháng 7 vừa qua, anh Vương – một người đàn ông đã lập gia đình vẫn lén lút vụng trộm với cô Trần (44 tuổi), quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây anh Vương vì bận chăm lo gia đình nên không còn quan tâm đến cô Trần như trước, điều này khiến cô tỏ ra bất mãn, cũng vì thế mà 2 người thường xuyên cãi vã.
Đỉnh điểm cơn ghen tuông xảy ra vào tối 15/7, khi anh Vương đến căn hộ tầng 4 của cô Trần trên đường Trung Chính, khu Tân Trang để làm hòa. Nhưng thay vì xoa dịu, hai người lại tiếp tục tranh cãi. Trong cơn tức giận, cô Trần mặc nguyên bộ đồ ngủ màu đỏ mỏng tang, chân trần leo thẳng ra mái hiên bên ngoài căn hộ.
Không màng tính mạng, cô cố tình gây sự chú ý bằng cách đứng chênh vênh trên mái hiên, dường như muốn dùng hành động cực đoan để gây sức ép, buộc anh Vương phải quay lại quan tâm mình như trước.
Anh Vương bất lực, không thể thuyết phục được người tình nên buộc phải gọi điện báo cảnh sát. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt, dùng loa để trấn an tinh thần cô Trần. Sau một lúc thuyết phục, cảm xúc của cô dần ổn định. Cô đã đồng ý leo lên xe nâng chuyên dụng của lực lượng cứu hộ để quay trở lại mặt đất an toàn.
Sau khi cô Trần được đưa xuống an toàn, cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra sơ bộ. Trung tâm y tế địa phương cũng cử nhân viên đến hiện trường để đánh giá tình trạng tâm lý của cô. Kết quả cho thấy cô không rơi vào trạng thái cần nhập viện bắt buộc, vì vậy sau khi xác nhận cảm xúc của cô đã ổn định hoàn toàn, lực lượng chức năng mới rút khỏi hiện trường.
Câu chuyện này là một lời nhắc nhở về những hậu quả nghiêm trọng của các mối quan hệ ngoài luồng, cũng như sự bất ổn tâm lý có thể phát sinh từ cảm giác bị bỏ rơi. Tình yêu nếu thiếu sự tỉnh táo và lý trí, có thể dẫn đến những hành động nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh.