Tin nhắn của anh shipper khiến cô gái khóc ròng

Câu chuyện nhỏ nhưng cảm động đã khiến trái tim nhiều người tan chảy.

Một cô gái người Mỹ tên Brooke Dwight (20 tuổi) mới đã chia sẻ câu chuyện cảm động với người shipper giao đồ ăn trên Reddit, nơi bài viết nhận được 3.500 lượt upvote.

Được biết, vì vừa thất tình nên quá đau buồn, cô quyết định đặt kem ăn để giải toả tâm trạng. Dwight chia sẻ với Newsweek: "Đêm hôm đó tôi gần như phát điên, hôm sau lại còn phải đi làm nữa nên tôi đã nghĩ 'kem sẽ không giải quyết được vấn đề nhưng nó sẽ giúp ích phần nào'. Tôi suy sụp khi bạn trai chia tay với tôi, vì vậy khi nhận được những lời động viên từ tài xế, tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều".

Trong đoạn chat trên ứng dụng, Dwight đã gửi một tin nhắn đơn giản nhưng đầy cảm xúc đến tài xế: "Tôi vừa bị chia tay và tất cả những gì tôi muốn bây giờ là kem".

Shipper tên Jo đã trả lời với cả sự chuyên nghiệp lẫn lòng trắc ẩn, vừa liên tục cập nhật tình hình giao hàng vừa gửi lời động viên đến Dwight. Jo viết: "Tôi rất tiếc vì mất mát của bạn. Tôi chắc chắn họ sẽ hối hận về quyết định này mãi mãi. Hãy mạnh mẽ lên. Kem đang trên đường đến rồi". Sau khi Dwight xin lỗi vì đã đặt hàng muộn, Jo trấn an cô rằng không sao cả và đã giao món ăn an ủi cần thiết đến cho cô. Jo còn nói thêm: "Hagen đang mở cửa, nếu bạn cần thêm kem. Cố lên nhé!".

Tin nhắn của anh shipper khiến cô gái khóc ròng- Ảnh 1.

Câu chuyện nhỏ nhưng ấm lòng đã khiến nhiều cư dân mạng cảm động và chia sẻ những câu chuyện với shipper giao hàng ấm lòng của riêng họ.

Một người dùng là shipper thì kể câu chuyện ấm áp với khách hàng: "Có lần khi nhận giao hàng, tôi rất buồn và cố gắng không khóc khi đưa đơn hàng cho khách vì một chuyện cá nhân. Cô ấy đã ôm tôi. Người phụ nữ đó đã chuyển khoản thêm cho tôi 20 USD vì cô ấy biết tôi đang trải qua nhiều chuyện, và tôi vẫn luôn nghĩ về cô ấy!".

Một người chia sẻ: "Tôi đã từng có một khách hàng như vậy, anh ấy đã có một ngày tồi tệ và đặt hàng từ Popeyes với tiền tip 20 USD. Anh ấy cảm ơn tôi vì đã nhận đơn hàng của anh ấy vì một số người khác đã hủy do thời gian chờ đợi. Anh ấy trông như vừa mới khóc khi tôi đến. Anh ấy rất biết ơn vì tôi đã không hủy đơn hàng của anh ấy".

Một tài xế giao hàng khác nhớ lại một cuộc gặp gỡ cảm động vào Ngày lễ tình nhân: "Tôi đã có một đơn hàng vào Ngày lễ tình nhân - đó là ba thứ: hai hộp sô cô la và một thùng nước tăng lực. Không còn hộp sô cô la nào vì lúc đó đã giữa trưa, nên tôi đã gửi cho cô ấy các lựa chọn thay thế. Khi tôi giao hàng, cô ấy rất vui và biết ơn vì tôi đã không đến tay không. Tôi mỉm cười và nói với cô ấy rằng tôi đã thấy đơn hàng và biết rằng đó là một ngày tồi tệ. Cô ấy đã trút bầu tâm sự khi tôi đứng trên hiên nhà cô ấy, nhưng tôi rất vui vì đã làm cho cô ấy mỉm cười".

Nguồn: Newsweek