Dù đã "van xin" nhưng sếp cũ vẫn 5 lần 7 lượt viện cớ để kéo dài thêm thời hạn trả nợ.
Tiền có thể khiến một mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, nhưng cũng có thể khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, đặc biệt trong việc hỏi vay và đòi nợ đầy tế nhị.
Ảnh minh họa.
Bởi vậy nên trước khi quyết định cho một ai đó vay tiền, người cho vay thường xem xét mức độ thân thiết, tài chính kinh tế và khả năng chi trả của người vay. Tuy nhiên, vẫn có những "cú lừa" khiến người cho vay cảm thấy bất lực khi đòi nợ. Như câu chuyện của cô gái Phương Thảo (ở Hưng Yên) là trường hợp như vậy.
Phương Thảo chia sẻ trên hội nhóm về trường hợp đòi nợ 'khó nhằn' của mình:
'Có ai đi đòi nợ dòng dã 2 năm trời như em không ạ. Anh T., là sếp ở công ty chồng em, có hỏi vay chồng em 25 triệu. Khi cho vay em đã bảo là tiền thai sản con em vì em mới sinh em bé. Anh nói chuyện tử tế lắm, anh kêu chỉ vay 1 tháng thôi. Em bảo em không có tiền nên 1 tháng anh phải trả.
Anh là 1 người ở vị trí không hề nhỏ, đầu toàn sỏi và có thừa thông minh, lúc nào nói chuyện cũng rất tình cảm, và rồi bây giờ đòi khô máu vẫn còn 18,5 triệu nữa. Thực sự 1 năm rồi chưa trả được thêm đồng nào, em van nài mãi rồi chưa thấy kết quả'.
Bị phản bội sau 7 năm yêu, chị vợ rủ hội bạn thân dạy dỗ lại chồng bằng vài "đường quyền" cơ bản
Người sếp cũ trình bày do đi làm công trình ở xa nên chưa thể trả tiền ngay được. Ảnh: NVCC.
Kèm theo dòng chia sẻ là đoạn tin nhắn giữa người cho vay và người vay. Theo đó, người sếp cũ nhắn tin một cách đầy lịch sự để làm dịu cơn tức giận của người cho vay: 'Anh không sợ bất cứ điều gì, kể cả khi đưa lên facebook hay đi in giấy tìm anh. Tìm anh có khó gì đâu. Cái quan trọng nhất là anh em mình cùng nhau tháo gỡ để trả nợ. Anh vay vợ chồng em, nếu anh không trả anh đã thế nọ thế kia, nhưng anh luôn thiện chí nợ là phải trả'.
Sau khi bị 'bóc phốt', người sếp cũ vẫn khẳng định sẽ trả lại tiền đã vay nhưng hiện tại, vợ chồng cô gái chưa nhận được đồng nào. Ảnh: NVCC.
Thậm chí khi cô gái van xin sếp cũ trả nợ cho mình: 'Em van xin anh trả em được ít. Anh hứa thì anh trả giúp em với' nhưng cũng chỉ nhận lại được lời hứa suông của người sếp cũ này.
Chia sẻ thêm về trường hợp của mình, Phương Thảo cho biết: 'Sau khi sếp tổng xuống trạm kiểm tra đột xuất thì phát hiện anh sếp này biển thủ tiền của công ty nên cho nghỉ việc luôn lúc đó. Anh ấy đã vay tiền của tất cả mọi người ở trạm lên đến hơn trăm triệu nhưng vẫn chưa trả. Mình đã đòi 2 năm trời, cả nhắn tin cả gọi điện mà chỉ lấy lại được 1 triệu rưỡi. Sau khi bị đuổi việc, mọi người không ai biết anh ấy đi làm ở đâu'.
Đây có vẻ là tình cảnh mà nhiều người từng gặp phải khi đôi co với con nợ nên nó nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng và chia sẻ của đông đảo cư dân mạng.
Trần Anh Minh cho biết: 'Ở đời không cho vay thì mất tình cảm mà cho vay gặp nhiều con nợ lầy thì mất cả tình cảm lẫn tiền vậy rút ra một điều quan trọng là không cho ai vay cả'.
'Xác định đòi được đồng nào hay đồng đó. Bọn này nó văn hay lắm nhưng để đòi được lại là 1 chuyện khác', tài khoản T.L cho biết.
'Cho người quen vay tiền, 1 là mất tiền, 2 là mất tiền mất luôn cả bạn', Tố Uyên bình luận.