Lynk Lee từ nam ca sĩ được yêu thích của giới trẻ nay bị chỉ trích vì thay đổi ngoại hình. Anh không ngần ngại đáp trả và cho hay việc nổi tiếng là điều không thể kiểm soát.
Màn come out gây chú ý nhất trong khoảng thời gian gần đây là của Lynk Lee (Tô Ngọc Bảo Linh). Từ ngoại hình mảnh khảnh, thư sinh, nam tính, giọng ca "Tạm biệt nhé" phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên dịu dàng, nữ tính hơn.
Trang Trần - "thánh chửi" và những lần vả miệng đồng nghiệp, tiền bối gây tranh cãi
Hậu công khai, Lynk Lee chẳng ngại đối mặt với những ý kiến trái chiều. Ca sĩ liên tục tung ảnh trong hình hài nữ tính, quay clip để giao lưu với fan và chia sẻ về hành trình để sống thật với giới tính thật của mình. Hết trổ tài make-up, nấu ăn chuẩn "gái đảm", Lynk Lee còn công khai việc nối tóc, chuẩn bị sang Thái mài yết hầu để nữ tính hơn.
Đã có không ít ý kiến cho rằng Lynk Lee đang lợi dụng sự thay đổi về mặt ngoại hình quá đà để câu kéo sự nổi tiếng cho bản thân. Và không thể phủ nhận, từ ngày trở thành con gái, cái tên Lynk Lee phủ sóng nhiều và rộng rãi hơn trên mạng xã hội, báo chí. Nổi tiếng đi kèm thị phi, từ sự tò mò của dư luận, Lynk Lee trở thành đối tượng bị mỉa mai kỳ thị.
Mới đây, khi bị một anti-fan bình luận: 'Nhờ ngoại hình, giới tính thay đổi nên mới hot như bây giờ. Tận dụng làm bàn đẩy cho sự nghiệp thăng tiến vùn vụt!'. Tức thì, Lynk Lee đáp trả: 'Mình cũng chỉ muốn trôi nổi ở đâu đó thôi cũng được. Muốn làm một người bình thường chẳng ai để ý, vì mục đích mình không muốn nổi tiếng từ những ngày đầu đi hát ạ. Giờ ông trời bắt mình nổi tiếng thì mình phải chấp nhận thôi ạ"
Chi Pu ẩn ý nhắn gửi: "Tôi không phải thứ anh dùng rồi ném đi, anh sẽ phải cầu xin tôi"
Trước đó, giọng ca "Tạm biệt nhé" cho biết, chỉ một lần duy nhất anh mượn chuyện giới tính để PR cho sản phẩm âm nhạc mới nhưng trong phạm vi truyền thông rất nhỏ. "Có rất nhiều người nghĩ rằng Linh đã bỏ tiền ra để đăng hình ảnh PR bản thân nhưng không, Linh không bao giờ làm vậy cả, rất khổ tâm", nam ca sĩ nói. Ngoài ra, anh cũng đáp trả mọi ý kiến nhận xét đang cố gồng để làm con gái và cả những lời miệt thị ngoại hình.
Theo Lynk Lee, anh đã sống hơn 30 năm cố gắng để làm con trai nên thời điểm hiện tại mới chính là cuộc đời tươi đẹp nhất. Đặc biệt, việc chuyển giới cũng được gia đình rất ủng hộ, đặc biệt là mẹ nên anh không phải lo lắng quá nhiều như mọi người vẫn nghĩ. "Mẹ Linh đã ủng hộ hoàn toàn, và còn hỗ trợ rất nhiều cái, từ quần con đến áo ngủ, rất nhiều. Có người mẹ nào tâm lý thế không? Đến Linh còn không nghĩ mẹ lại ủng hộ đến thế. Vì vậy mọi người đừng nghĩ mẹ Linh buồn nhé, không bao giờ, vì mẹ đã biết Linh từ ngày xưa nên rất thương Linh. Bây giờ cả gia đình Linh cũng đều thương Linh nên mọi người không phải quan tâm đến chuyện gia đình của Linh", anh chia sẻ thêm.