Trong bộ phim đang gây sốt trên sóng VTV3 "Đừng làm mẹ cáu", bên cạnh diễn xuất thì diện mạo của Nhan Phúc Vinh đang dần dần được dân mạng chú ý.
Về hoàn cảnh, trong "Đừng làm mẹ cáu", vai Quân của Nhan Phúc Vinh có người mẹ đi tù, từng bỏ rơi anh ở trại trẻ mồ côi để lại vết thương lòng đồng hành cùng sự trưởng thành của anh. Thân phận của Quân có nét na ná với vai diễn trong "Anh có phải đàn ông không", khi nhân vật của Nhan Phúc Vinh cũng chịu nhiều nỗi đau do bố gây ra từ nhỏ, dẫn đến tình cảm cha con luôn có khoảng cách khó hàn gắn. Cả hai phim này, từ chỗ ác cảm, hiểu lầm bà mẹ đơn thân thì các diễn biến sau đó đã khiến tình cảm đổi chiều.
Hiện tại vai diễn quân đã nhận được chú ý dư luận. Đáng chú ý, bộ tóc có phần dài quá đà khiến nam chính từ bảnh bao đã trở nên luộm thuộm hơn. Không rõ vì quá bận rộn chưa có thời gian cắt tóc hay dụng ý của biên kịch, nhưng khán giả bắt đầu than vãn về ngoại hình của Quân. Dưới bài đăng diễn đàn phim "Đừng lam mẹ cáu" có vô số bình luận của khán giả nói rằng: Quân cần một cái tông đơ lúc nào, Quân cắt tóc đi,...
Được biết, khi ra Bắc đóng phim vào đúng mùa đông lạnh giá, Nhan Phúc Vinh cũng gặp vấn đề về sức khỏe. Anh thừa nhân: "Tôi rất thích Hà Nội tiết trời thu đông, nhưng đợt này ra có cảm giác Hà Nội ô nhiễm hơn những năm trước, nên tôi bị xoang. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải uống kháng sinh tới 4 tuần liền.
Có những hôm bấm máy mà tôi sốt cao, rồi có những hôm bị đau xoang đến không thoại được, bị tắt tiếng, rồi giọng cũng biến đổi nữa. Nên nói thật bây giờ tôi cũng bắt đầu lăn tăn suy nghĩ về việc liệu mình có sức khỏe đủ để đảm bảo thực hiện tốt nhất".