Anh Quốc (28 tuổi, làm IT, thu nhập ổn định) lập gia đình cách đây gần một năm. Vợ hơn anh 15 tuổi, nhưng giữa hai người lại có sự gắn kết đặc biệt, khiến anh tin rằng cả hai có thể đồng hành suốt đời.
Anh Quốc nhận xét vợ là người thông minh, giỏi giang và hiện đang điều hành một thẩm mỹ viện riêng. Dù đã ngoài 40 tuổi, cô vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp. “Cô ấy trông còn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Trước đây vợ tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, luôn cảm thấy mệt mỏi và mất niềm tin vào hôn nhân. Nhưng từ khi gặp tôi, cô ấy trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn”, anh chia sẻ.
Tuy nhiên khi bàn tới chuyện hôn nhân, mối quan hệ của cả hai lại vấp phải sự phản đối của gia đình do khoảng cách tuổi tác. Nhưng sau khi gặp mặt và thấy người phụ nữ đó vừa khéo léo vừa trẻ trung, bố mẹ anh Quốc đã mở lòng và chấp nhận cô con dâu này.
Sau khi cưới, anh Quốc dọn về sống cùng vợ trong căn hộ riêng của cô. Gia đình nhỏ còn có một thành viên là con riêng của vợ, bé 6 tuổi. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, chàng trai 9X bắt đầu cảm thấy có nhiều bất ổn nảy sinh.
Anh Quốc.
Anh chia sẻ: “Tôi cảm giác mình giống như một đứa trẻ trong nhà, được chăm chút từng li từng tí, chứ không phải là người chồng. Vợ tôi nấu ba bữa sáng – trưa – tối mỗi ngày, dặn dò tôi phải mặc áo chống nắng, bôi kem chống nắng, dặn ăn cái này, uống cái kia, bia rượu chỉ được uống 1-2 cốc thôi, uống hơn là không được,… Cô ấy quan tâm quá mức khiến tôi có cảm giác mình như một đứa con trai lớn trong nhà”.
Dù vậy, anh Quốc cho rằng có thể do vợ từng trải qua tổn thương nên muốn bù đắp cho người đến sau. Vì thế, anh chưa từng trách móc hay phàn nàn về sự quan tâm thái quá của vợ.
Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy buồn và khó chịu nhất là việc vợ kiểm soát điện thoại và thời gian cá nhân của mình. “Cuối tuần gần như chúng tôi phải kè kè bên nhau 24/24. Nhiều người nhìn vào tưởng là hạnh phúc, nhưng thật ra tôi cần có một chút không gian riêng”, anh chia sẻ.
Anh kể lại một sự việc khiến anh thấy thực sự bị xâm phạm quyền riêng tư: “Hôm đó, sau khi ăn tối và chuẩn bị đi ngủ, một nhân viên nữ trong công ty gọi điện cho tôi. Tôi bật loa ngoài để vợ khỏi lăn tăn, hiểu lầm.
Nhưng nói chuyện một lúc, vợ tôi cảm thấy khó chịu, cau có, ghen rồi bỗng nhiệt giật phăng điện thoại của tôi và nói với bạn nhân viên kia: ‘Con bé ranh con này, mày muốn nói chuyện, tâm sự với chồng tao đến bao giờ nữa’. Tôi thật sự bất ngờ, sao công việc của mình cô ấy lại can thiệp như vậy. Tôi thấy bị kiểm soát quá mức và mất đi sự riêng tư. Đồng nghiệp của tôi cũng không hài lòng”.
Từ sự việc đó, mỗi khi vợ chồng xảy ra tranh cãi, vợ anh lại nhắc đi nhắc lại chuyện cũ, đay nghiến khiến anh ngày càng bức xúc.
Clip: Anh Quốc chia sẻ việc vợ kiểm soát mình quá mức
Lắng nghe câu chuyện của anh Quốc, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn nhận định, trong cuộc hôn nhân này, thực ra không có vấn đề gì quá lớn, thậm chí nhiều người còn mơ ước có được sự quan tâm như vậy. Theo ông, vợ anh Quốc có thể đang mang trong lòng cảm giác tự ti vì là người từng đổ vỡ hôn nhân, hơn chồng 15 tuổi và có con riêng. Trong khi đó, anh Quốc lại trẻ trung, chưa từng kết hôn và có ngoại hình nổi bật. Chính điều này khiến cô lo lắng, sợ mất chồng nên mới kiểm soát quá mức.
Tiến sĩ Đinh Đoàn đưa ra một số lời khuyên để tháo gỡ. Thứ nhất, nhìn nhận mặt tích cực. Anh Quốc đang có một người vợ yêu thương, chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, đây là điều không phải người đàn ông nào cũng có. Nhiều người đi làm cả ngày, chỉ được hỏi về tiền lương chứ không ai quan tâm họ mệt hay khỏe. Vì thế, anh nên trân trọng sự quan tâm ấy.
Thứ hai, giao tiếp và chia sẻ thẳng thắn. Anh Quốc nên nhẹ nhàng bày tỏ với vợ rằng, dù rất biết ơn sự chăm sóc, nhưng anh mong muốn được đối xử như một người chồng thực sự, có không gian riêng và được tin tưởng.
Thứ ba, củng cố sự tự tin cho vợ. Người chồng nên luôn khẳng định rằng, mình yêu vợ vì tình cảm thật sự, không vì tuổi tác, tiền bạc hay ngoại hình. Việc đã vượt qua sự phản đối của gia đình để đến với nhau là minh chứng cho tình yêu bền vững, không nên để những lo lắng nhỏ nhặt làm rạn nứt mối quan hệ.
Thứ tư, tạo môi trường cởi mở, tăng sự tin tưởng. Anh Quốc có thể mời bạn bè, đồng nghiệp về nhà chơi để vợ dần quen. Thỉnh thoảng cũng nên đưa vợ đi cùng khi có các dịp tụ họp ở công ty, để cô ấy hiểu rõ môi trường làm việc của chồng. Càng minh bạch thì sự tin tưởng càng được củng cố.
Cuối cùng, tiến sĩ Đinh Đoàn nhấn mạnh: “Người vợ cần thời gian để làm quen với vai trò mới và gạt bỏ mặc cảm. Còn người chồng cũng cần chia sẻ nhiều hơn, cởi mở hơn, để cả hai cùng cảm thấy dễ thở, nhẹ lòng và hạnh phúc hơn trong cuộc sống hôn nhân”.