Trấn Thành đăng hẳn tâm thư lên tiếng giữa drama căng nhất “mở bát” Vbiz 2025

Nam đạo diễn đã có bài đăng dài nói thẳng chuyện khen chê của mọi người sau khi xem phim.

Sau hàng loạt ồn ào liên quan đến những nhận xét trái chiều xoay quanh bộ phim Bộ Tứ Báo Thủ cùng căng thẳng giữa Lê Giang và Quốc Thuận, Trấn Thành đã chính thức có động thái mới. Nam diễn viên đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn khán giả và khéo léo nhắn nhủ khán giả về việc tiếp cận bộ phim một cách thoải mái, tránh việc quá khắt khe, hoặc chưa xem phim dẫn đến những đánh giá không sát thực tế.

Trong bài đăng, Trấn Thành bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của khán giả dành cho đoàn phim trong dịp Tết, đặc biệt là sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả miền Tây. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng, thay vì quá phụ thuộc vào những nhận xét trên mạng xã hội, khán giả nên trực tiếp ra rạp để có những trải nghiệm cá nhân chân thực.

"Quý vị muốn xem phim thì cứ ra rạp nhé. Em nghĩ review cũng chỉ là tham khảo thôi! Vì không ai đánh giá đúng bộ phim bằng chính mình tự trải nghiệm cả," Trấn Thành viết.

Trấn Thành đăng hẳn tâm thư lên tiếng giữa drama căng nhất “mở bát” Vbiz 2025- Ảnh 1.

Trấn Thành khuyên khán giả tự ra rạp và trải nghiệm bộ phim để có cái nhìn khách quan nhất

Không né tránh những ý kiến trái chiều, nam MC cho biết bản thân và ekip luôn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến để ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, anh khéo léo nhắn nhủ rằng nếu khán giả đến rạp với tâm thế chỉ trích, ngay cả những tác phẩm đoạt giải Oscar cũng khó tránh khỏi những điểm khiến người xem không hài lòng.

"Hy vọng quý vị khán giả yêu thương bộ phim để xem nó với tâm trạng thưởng thức, thư giãn, và trải nghiệm. Chứ em nói thật, trước khi vô rạp mà tâm lý xem phim của mình là tâm lý bắt lỗi thì ngay cả phim Oscar cũng có lỗi thôi!

Trấn Thành sẵn sàng và vui vẻ đón nhận và lắng nghe tất cả những ý kiến đóng góp của quý vị để ngày càng hoàn thiện hơn. Chỉ mong quý vị đánh giá phim một cách khách quan và công tâm, chứ đừng mang tâm lý chỉ trích thì cũng tội cho công sức của anh em diễn viên và ekip làm phim đã rất cố gắng làm ra 1 bộ phim chỉn chu và dễ thương để khán giả được thoải mái tận hưởng vào dịp tết", Trấn Thành chia sẻ thêm.

Trấn Thành đăng hẳn tâm thư lên tiếng giữa drama căng nhất “mở bát” Vbiz 2025- Ảnh 2.

Nam đạo diễn bộc bạch nếu khán giả mang tâm thế chỉ trích đến xem thì ngay cả phim thắng giải Oscar cũng có lỗi

Những ngày qua, Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành liên tục trở thành tâm điểm bàn luận khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh thành công doanh thu, bộ phim bị chê vì kịch bản dễ đoán, cách giải quyết mâu thuẫn chưa thuyết phục.

Không chỉ cư dân mạng mà nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ quan điểm riêng, nhưng drama chính thức bùng lên sau status của MC Quốc Thuận. Theo đó, MC Quốc Thuận trước đó đã chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý về một bộ phim chiếu Tết, nhận xét tác phẩm này "nhạt nhẽo, đơn điệu, vô tri", đồng thời tiếc tiền vì đã mua vé xem. Dù không nêu đích danh bộ phim nào, nhưng nhiều dân mạng đã nhanh chóng réo tên Bộ Tứ Báo Thủ - bộ phim do Trấn Thành đạo diễn đang làm mưa làm gió phòng vé dịp Tết này.

Sáng 1/2, Lê Giang - một gương mặt trong dàn cast Bộ Tứ Báo Thủ và có mối quan hệ cực thân với Trấn Thành - đã có động thái đáp trả cực gắt. Không chỉ nhắc thẳng tên Quốc Thuận, Lê Giang còn phản bác lại những nhận xét của nam diễn viên.

Trên trang cá nhân, Lê Giang viết: "Em ơi, đi coi phim khi mình nhận xét phim hay, hoặc coi được chứ nó đâu có tệ như vợ chồng em nói, đồng ý nó không sâu sắc bằng phim Mai hay Nhà Bà Nữ, nhưng nó cũng được mà em. Nó đâu có nhạt nhẽo hay vô tri như tụi em nghĩ. Chị sẽ mời tụi em đi ăn và trả lại tiền vé nha, và chị cũng ước tụi em làm được 1% của Trấn Thành".

Sau Lê Giang, Hoa hậu Thu Hoài - người đóng cameo trong Bộ Tứ Báo Thủ và cũng là bạn thân của Trấn Thành - tiếp tục có tâm thư dài mỉa mai Quốc Thuận.

Trấn Thành đăng hẳn tâm thư lên tiếng giữa drama căng nhất “mở bát” Vbiz 2025- Ảnh 3.

Những ngày qua, Lê Giang và Quốc Thuận trở thành tâm điểm bàn tán vì drama liên quan đến bộ phim cùa Trấn Thành