Với tính cách hồn nhiên, dí dỏm, lối tư duy "tưng tửng", biểu cảm "mặn chát", cậu nhóc tóc tai rối bù, miệng nói không ngừng nghỉ cùng nhiều phát ngôn "khó đỡ" đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của người xem.
Ná thở với những phát ngôn "cười ra nước mắt" của "ông cụ non" Trần Bờm
Trần Bờm (tên thật là Trần Tú), con trai thứ 3 của nghệ sĩ Trần Lực. Cậu Bờm nhí nhố nhanh chóng trở thành hoạt náo viên vui nhộn, vui vẻ pha trò với những câu nói cực viral tại show giải trí cho gia đình ăn khách nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Bờm luôn khiến bố Lực phải "đầu hàng" bởi những câu hỏi "từ trên trời rơi xuống", kiểu như "Tại sao gọi Ông Trời là Ông Trời", hay khi bố Lực hỏi Bờm đã nghe thấy âm thanh gì trong đêm ở Đà Lạt thì Bờm vô tư đáp: "Con thấy con vật đang đi tè". Khi bố Lực thích thú nói: "Sôcôla có cả cô gái nữa này", Bờm đáp lại chưng hửng: "Bố mê gái hả bố?"...

Lúc được nhạc sĩ Hoàng Bách hỏi: "Điểm hay của bố con là gì?", cậu nhóc liền trả lời không chút do dự: "Điểm hay của bố con là mê gái" khiến bố Lực nghe xong chỉ biết ôm đầu kêu lên “ối giời ơi”!!!
Nhận nhiệm vụ làm tiểu đội trưởng, Bờm cũng rất biết cách "thị uy", tranh thủ dùng "quyền lực" để thúc giục bố rửa bát, thậm chí còn phạt các bố khác phải "múa cột".

Ngoài ra, Trần Bờm còn khiến khán giả bật cười vì những trò tinh nghịch có 1-0-2 như ấp trứng gà với hy vọng được làm gà mẹ, bắt chước gương mặt mếu máo của Tê Giác, hay màn trề môi như khỉ đột...
Cũng chính Trần Bờm đã khiến một người hoạt ngôn như MC Phan Anh phải “chào thua” bởi những nhận xét “không thể nhịn cười”. Ông bố Phan Anh bị Bờm nhận xét là hay cười, mặt nhìn như trẻ em và nhìn ngang thì giống Mr. Bean. Thậm chí, Bờm nghi ngờ độ “chuẩn men” khi gọi bố mình là “chị Lực”, cho rằng MC Phan Anh là "bê-đê" vì từng nhận mình là “bạn gái của bố Lực”!

Không cần gồng gánh drama hay những lời thoại sắp đặt, Bờm nổi bật bởi cậu nhóc luôn là… chính mình. Hồn nhiên, nghịch ngợm và “ngây ngô nhưng không ngốc nghếch”, Bờm để lại ấn tượng trong lòng khán giả với những “phát ngôn để đời” như “Bố chỉ được cái mê gái”, “Bố đi đâu đấy, có bỏ con không?”...
Từ "cậu bé răng thưa" đến màn "lột xác" đỉnh chóp tuổi 17
Tuổi thơ “nổi như cồn” nhờ những “phát ngôn bá đạo”, “ông cụ non” lém lỉnh của chương trình thực tế đình đám một thời khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi hành trình lớn khôn thực sự giàu cảm xúc.

Bờm có tính cách điềm đạm, thân thiết với bố và có nhiều sở thích như chơi trống, ca hát. Dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh hơn nhưng vẫn giữ nét lém lỉnh trong ánh mắt, Bờm tuổi 17 đã có màn "lột xác" thực sự ấn tượng.

Bờm trong buổi tổng kết hết năm học 2025
Mặc dù “Bờm vẫn cứ là Bờm 6 tuổi, mồm mép cứ gọi là leo lẻo” nhưng hình ảnh mới nhất trong buổi tổng kết hết năm học được chính bố Trần Lực chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa: "Bờm dậy thì quá thành công"!
Mới đây, NSND Trần Lực chia sẻ lại video cùng con trai và con gái "đu trend" TikTok. Nhiều khán giả ngạc nhiên với vẻ ngoài điển trai, cao ráo của Bờm:
Drbaongan: Trời! Con chú Trần Lực toàn cực phẩm.
Dang Nắngꪆৎ: Hùi đó vì 1 Trần Bờm mà coi Bố ơi không sót tập nào. Mê điêngg!!!
daisythutrinh: Trời ơi Trần Bờm đã lớn như này rồi á…
: Bông Bờm có tính theo nghiệp diễn viên không chứ visual nét quá…
Thanh Hằng: Chộ ôi từ hồi bé đã nhìn ra bé Bờm sau sẽ là cực phẩm…
Được biết, Bờm hiện đang theo học tại một trường quốc tế có học phí cực khủng, môi trường học tập cạnh tranh nhưng Bờm luôn có thành tích vượt trội so với các bạn, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và giành được học bổng.

Ảnh: Tôi và bản sao tuổi 17 của mình - Bờm.
Không giấu nổi tự hào việc con trai làm đạo diễn cho một chương trình ở trường, nghệ sĩ Trần Lực tiết lộ: "Ông Bờm nhà tôi đạo diễn vở nhạc kịch “High school musical” cho CLB nghệ thuật của trường anh í. Hay thật sự, 4 diễn viên chính múa hát đỉnh luôn. Ông con dàn dựng cảnh đông người khá phết và tất nhiên những cảnh tình cảm đôi lứa thì cứ gọi là ngọt lịm, hí hí. Chúc mừng Bờm và các bạn của Bờm về đêm diễn tuyệt vời!".

"Học là điều bắt buộc phải kết hợp hài hòa nhưng cũng không được dễ dãi. Cha mẹ nào cũng có kỳ vọng nhưng đừng biến nó thành gánh nặng cho con. Để con hiểu việc học là ham thích trong học tập mới là điều quan trọng còn ganh đua, cạnh tranh điểm số là việc của riêng con", Trần Lực chia sẻ thêm.

Từ nhỏ, Bờm đã được bố mẹ cho tiếp xúc môi trường nghệ thuật. “Tuy nhiên, gia đình không định hướng con trai theo đuổi con đường nghệ thuật mà để Bờm tự do lựa chọn”, NSND Trần Lực cho biết.
Bờm không chạy theo hình mẫu “ngôi sao tuổi teen”, không livestream, không “khoe profile xịn” với cái mác “con nhà nòi” để tìm hào quang. Khi bố hỏi, Bờm chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Con không muốn người ta theo dõi con vì bố, mà vì con làm được gì”. Có lẽ, điều Bờm chọn không phải trở thành nghệ sĩ, mà là được sống trong nghệ thuật, theo cách riêng, và luôn có bố âm thầm đứng sau hậu trường cổ vũ.

"Ngoài đời tôi cũng không dám đưa cho ai lời khuyên dạy con. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Không có sự chuẩn mực nào cả. Với lại tôi muốn trở thành bạn của con, tôi không bắt ép ai phải giống. Cách dạy của tôi cũng có nhiều ý kiến trái chiều, tôi hay để các cháu phát triển tự nhiên", NS Trần Lực chia sẻ.
(Ảnh trong bài: FBNV)