Theo Sina, anh Hoa sống một mình tại một cộng đồng dân cư ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngôi nhà anh ở có 3 gia đình cùng sinh sống, đồng hồ điện của mỗi gia đình được lắp ở hành lang. Cuối tháng 11/2018, anh Hoa đi công tác 6 ngày. Sau khi về nhà, người đàn ông này đã kiểm tra công tơ điện và phát hiện lượng điện tiêu thụ đã tăng thêm 100 kWh điện.
Người đàn ông này cho biết trong suốt 6 ngày đó, nhà anh không có ai, cũng không có thiết bị điện nào hoạt động. Do đó, khi sự việc xảy ra, người đàn ông này lập tức nghi ngờ có người “trộm điện”.
Để chắc chắn, anh Hoa đã gọi đến đường dây nóng chăm sóc khách hàng của công ty điện lực địa phương để nhờ giúp đỡ. Nhân viên của công ty này ngay sau đó đã đến kiểm tra và cho biết có một dòng điện bất thường trong nhà của người đàn ông này.
Cụ thể, có một dây điện "thừa" nằm dưới công tắc đồng hồ điện của nhà anh Hoa. Lần theo đường dây này, nhân viên điện lực tìm thấy một cột sắt gần nhà người đàn ông này - nơi có một nhóm camera và màn hình hiển thị được kết nối. Nhân viên công ty điện lực nói với anh Hoa: "Đường dây này chạy qua đồng hồ điện nhà anh.”

Ảnh minh họa: Internet
Biết được có người đấu nối điện trái phép, anh Hoa vô cùng tức giận, cho biết: "Không biết chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi. Nếu không đi công tác, tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra chuyện này. Tôi đã sống ở đây hơn 4 năm và hệ thống camera gần đó cũng đã được lắp đặt khá lâu rồi.”
Theo hướng dẫn của nhân viên công ty điện lực, anh Hoa chỉ cần tắt công tắc phía trên đường dây là có thể vô hiệu hóa được dòng điện chạy qua đó. Anh Hoa cũng quyết định dùng cách này để tìm ra kẻ đã "trộm điện" nhà mình. Sau 2 lần tắt công tắc điện, người đàn ông phát hiện có người đã đến và bật lại công tắc. Biết có kẻ đang giở trò, ngày 9/12/2018, anh Hoa tiếp tục tắt công tắc điện và ngồi ở nhà để chờ “kẻ trộm” đến nhằm bắt tại trận.
Quả đúng như dự đoán, đối phương thực sự đã đến. Khi nghe thấy tiếng động phát ra từ hộp công tơ điện, anh Hoa mở cửa nhào ra và tóm được một người đàn ông rồi gọi điện báo cảnh sát.
Qua điều tra, cảnh sát địa phương xác nhận rằng người đàn ông đó là nhân viên bảo trì cơ sở vật chất của một công ty viễn thông trên địa bàn. Đối phương thừa nhận đã đấu nối dây của thiết bị giám sát vào công tơ điện nhà anh Hoa. Dưới sự hòa giải của phía cảnh sát, nhân viên này đã đồng ý bồi thường cho anh Hoa số tiền thiệt hại là 500 NDT (hơn 1,7 triệu đồng), và cho biết muộn nhất là sáng hôm sau, phía công ty của họ sẽ đến để tháo dây điện đã đấu vào công tơ điện.
Dẫu vậy, nhiều ngày sau đó, nhân viên này và phía công ty viễn thông vẫn không đến tháo dây điện cũng như có động thái muốn đền bù hay xin lỗi. Đến ngày 12/12/2018, anh Hoa đã gọi điện đến đường dây nóng của công ty trên để khiếu nại, yêu cầu họ phải ngay lập tức tháo dỡ đường dây điện, bồi thường thiệt hại và xin lỗi mình.
Sau khi tiếp nhận khiếu nại, công ty này đã cử cán bộ xuống hiện trường để điều tra và xác nhận việc đấu nối riêng vào mạch điện nhà dân là có thật. Tuy nhiên, người đại diện cho biết khi lắp đặt thiết bị giám sát tại khu dân cư của anh Hoa, công ty họ là đơn vị chủ trì, còn việc thi công thì giao cho các công ty khác và lỗi xảy ra là do các đơn vị này. Còn về thời điểm lắp đặt camera và thời điểm đường truyền được đấu nối riêng vào nhà anh Hoa, hiện họ vẫn chưa có thông tin chi tiết.
Tuy nhiên, người đại diện công ty cũng thừa nhận rằng với tư cách là bên chịu trách nhiệm chính trong việc lắp đặt và bảo trì các cơ sở giám sát của cộng đồng, họ cần phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này. Phía công ty đã chỉ đạo người phụ trách liên hệ với các bên liên quan, xin lỗi và đề nghị bồi thường. Vụ việc kết thúc tại đây.
(Theo Sina)