Vợ đang mang bầu nhưng bất ngờ biến mất, anh chồng tìm không thấy đành báo công an. Và có lẽ anh không thể ngờ gia đình mình lại rơi vào câu chuyện hết sức ly kỳ đến như vậy.
Mới đây, vụ việc chị T (SN 1998) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong (Bắc Ninh) khám thai thì bất ngờ mất tích bí ẩn gây xôn xao dư luận. Sau 4 ngày mất tích, nhờ sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, gia đình đã tìm thấy chị T ở tận... Gia Lai. Sáng qua 6/12, anh A - chồng chị T đã thông báo trên trang Facebook cá nhân của mình về việc gia đình tìm thấy vợ ở Pleiku (Gia Lai).
Vợ chồng anh A chị T và bé trai trong vụ việc.
Anh A viết trên trang cá nhân: "Vợ tôi là NTTT gọi điện cho tôi, hiện tại mẹ tròn con vuông. Lúc đó vợ tôi bắt đầu tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê và gọi ngay cho tôi nói rằng 'vợ không biết vợ đang ở đâu, vợ bị gây mê giờ mới tỉnh, vợ đang nằm trong viện, bác sĩ nói vợ đẻ được 2 ngày rồi con được 3,6 kg'... Sau đó tôi được biết vợ mình đang ở tận trong Gia Lai".
Vậy tại sao chị T lại bỏ nhà đi vào tận Gia Lai để sinh con? Liệu có kẻ nào mang chị vào đó chỉ để sinh con? Theo báo điện tử VTC News, thông tin từ Công an TP Pleiku cho biết, chị T (SN 1998, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) được gia đình báo mất tích cách đây 5 ngày không hề sinh con ở Gia Lai. Chính chị T đã thừa nhận tại cơ quan công an là bản thân không hề mất tích hay bị bắt cóc.
Tháng 9/2019, chị T kết hôn cùng anh A (SN 1997, trú cùng địa phương) rồi có thai nhưng không may bị sảy thai ở tháng thứ 5. Lo sợ gia đình phát hiện, chị giấu kín sự việc và mang bụng giả mà gia đình không ai hay biết.
Người nhà an ủi chị T.
Thông qua mạng xã hội, chị T biết chị Đ.T (SN 1990, trú tổ 10, P. Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai) có thai cùng thời điểm với mình nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng nuôi con nên chị T đã liên hệ để xin con nuôi. Chị hẹn chị Đ.T khi nào sinh sẽ có mặt ở Pleiku để đón con và sẽ bồi dưỡng tiền.
Hôm 2/12, khi biết chị Đ.T đang nằm ở Bệnh viện TP Pleiku (Gia Lai) để chờ sinh, chị T đã bắt xe vào để đón cháu bé mà không báo tin cho ai. Đến đêm hôm 5/12, sau khi chị Đ.T sinh con trai, chị T gọi điện về cho gia đình báo đã sinh con ở bệnh viện tại Gia Lai khiến cả gia đình ngỡ ngàng.
Bài đăng về vụ việc trên một fanpage.
Vụ việc không chỉ khiến gia đình chị T hết sức bất ngờ mà cộng đồng mạng cũng phải sửng sốt. Trên một trang mạng chia sẻ thông tin về vụ việc, tài khoản N.T.C.V bình luận trách móc anh A: "Ck con gì vk có bầu sẩy vẫn k biết được! Chắc là quan tâm zợ lắm nè". Tài khoản T.S thì cảm thông: "Đáng thương hơn đáng trách . Nhà ck phải sao ng vk phải làm tới nc như vậy, nhiều ng khao khát đk làm mẹ mà hiếm muộn tội lắm"...
Tài khoản T. theo dõi sát sao sự việc nên bày tỏ ngạc nhiên: "Sáng còn chúc mừng vì bé trộm vía yêu quá, tối đọc tin này xỉu ngang xỉu dọc". Tài khoản N.T.M.T phân tích: "Nếu là thật thì chị vk đáng thương hơn đáng trách, vì áp lực từ gđ. 4 tháng sảy thai âm thầm chịu đựng, chưa kể 4 tháng mà chồng k biết đó là bụng giả thì chứng tỏ ng chồng rất vô tâm, k hề hỏi han hay quan tâm vợ, chưa 1 lần sờ bụng vợ. Giờ sự việc vỡ lỡ ra thì lại thật sự khó sống ở 1 gđ như vậy!"...
Những ý kiến xác đáng từ cộng đồng mạng.
Những ý kiến của cư dân mạng khá xác đáng. Sự việc như một hồi chuông cảnh tỉnh các gia đình có mẹ bầu cần chú ý, quan tâm đến những người vợ, người mẹ đầy đủ, sâu sắc hơn nữa để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc./.