Ở tuổi 55, người phụ nữ quê gốc Hà Nội, hiện sinh sống tại TP.HCM, lần đầu chia sẻ câu chuyện hôn nhân đầy nước mắt trong chương trình “Người thứ 3”. Trải qua 15 năm ly thân và chỉ chính thức ly hôn sau khi con vào đại học, chị mang trong mình nỗi đau sâu kín từ những ký ức tưởng đã ngủ quên.
Năm 26 tuổi, chị kết hôn. Cả hai xuất thân từ gia đình nghèo nhưng bằng tình yêu và quyết tâm, họ cùng nhau vượt khó. Thời điểm ấy, chị làm thợ may, còn chồng mới tốt nghiệp. Họ làm đủ nghề, chắt chiu từng đồng để mua được căn nhà đầu tiên – thành quả của những năm tháng vất vả mưu sinh.
Chồng chị sau đó tiếp tục theo học ngành Luật, trong khi chị một mình cáng đáng kinh tế gia đình. Dù vất vả, chị chưa bao giờ than vãn hay trách móc. Suốt nhiều năm, chị sống trong niềm tin rằng, chồng mình là người đàn ông lý tưởng. Cho đến một ngày, niềm tin ấy sụp đổ.
Một người bạn thân đến chơi, hỏi chị chồng có thường xuyên về nhà không. Chị đáp ngắn gọn: “Anh ấy bận lắm, thường xuyên đi công tác cả ngày lễ”. Người bạn nghe vậy liền bức xúc kể rằng, đã nhiều lần thấy chồng chị cùng một người phụ nữ lạ bước vào nhà nghỉ.
Sững sờ, chị chờ chồng về để hỏi thẳng. Anh ta không chối mà ôm chị vào lòng, phân bua: “Hôm đó anh đi công tác đặc biệt, phải cải trang. Em yên tâm, không có gì đâu”. Câu trả lời nửa thật nửa giả khiến chị không thể yên lòng nhưng vẫn cố tin tưởng.
Thời gian trôi đi, sự nghi ngờ ngày một lớn. Lần này, người bạn khác đã quay lại với bằng chứng cụ thể, chị nhận ra chồng chị thường xuyên lui tới nhà nghỉ cùng một phụ nữ khác.
Đến nước này, chị không thể im lặng. Khi chồng đi công tác về, chị chất vấn thêm một lần nữa. Anh vẫn một mực chối. Đau đớn, hụt hẫng, chị thấy mình như bị phản bội hoàn toàn bởi, người đàn ông mà chị hy sinh cả tuổi trẻ lại chọn dối lừa.
Vì con còn nhỏ, chị kìm nén mọi cảm xúc, lặng lẽ theo dõi hành tung của chồng. Người đàn ông biết vợ đã nghi ngờ, liền thay đổi địa điểm nhà nghỉ, cắt giảm tần suất gặp nhân tình. Nhưng cuối cùng, sự thật cũng không thể giấu mãi.
Chị phát hiện “người thứ ba” là một phụ nữ đã có gia đình, từng buôn bán bị lừa mất hàng và nhờ đến công an. Chồng chị là người xử lý vụ việc, rồi dần phát sinh quan hệ ngoài luồng.
Đỉnh điểm là một ngày, sau khi nhận tin báo từ người quen, chị cùng hai người bạn và em chồng tức tốc đến một nhà nghỉ cách Hà Nội 10km. Họ xông thẳng vào phòng, bắt quả tang đôi gian tình. Không ồn ào đánh ghen, chị chỉ yêu cầu cả hai viết bản tường trình rồi lặng lẽ rời đi.
Kể từ ngày đó, chị và chồng ly thân nhưng vì con còn nhỏ, chị chờ đợi thêm 15 năm – mãi đến khi con vào đại học, chị mới chính thức ly hôn.
Sau khi nghe câu chuyện, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ quan điểm thẳng thắn: “Ly thân 15 năm để rồi dẫn tới ly dị là một sai lầm khủng khiếp. Bạn đã đánh mất quá nhiều niềm tin vào chính mình. Tôi rất phản đối việc phụ nữ ly thân, vì nó lấy đi thời gian – điều quý giá nhất”.
Ông nhấn mạnh: “Chúng ta thường hy sinh cho chồng con nhưng quên rằng họ không cần đến sự hy sinh ấy. Phụ nữ nên dứt khoát ly hôn nếu không còn hạnh phúc. Sau ly hôn cũng đừng sống một mình, nếu không có chồng thì cũng phải có bạn trai”.
Câu chuyện của người phụ nữ 55 tuổi là lời cảnh tỉnh về việc phụ nữ không nên âm thầm chịu đựng quá lâu chỉ vì chữ “hy sinh”. Hôn nhân không phải là nơi để một người đơn phương gồng gánh. Trong mọi hoàn cảnh, phụ nữ xứng đáng được yêu thương – cả khi là vợ, là mẹ hay là chính mình.