Không chỉ cô dâu mà chú rể và người thân cũng đã chủ động cách ly để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
Như đã thông tin trước đó, hôm qua (7/3), lãnh đạo UBND quận Dương Kinh, TP Hải Phòng cho hay, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly cô gái tên Đ.T.K.A. (SN 1998 ở phường Tân Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) do đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19.
Điều đáng nói, chị K.A lại có kế hoạch tổ chức đám cưới vào đúng ngày 7/3, mọi công tác chuẩn bị cho ngày trọng đại gần như đã được hoàn tất. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng động K.A đã được đưa đi cách ly.
Không chỉ K.A mà cả chú rể lẫn gia đình cô dâu 9X đều đã xin đi cách ly tập trung cùng cô tại một bệnh viện ở Hải Phòng. Sức khoẻ của các thành viên trong gia đình tính đến thời điểm này đều ổn, người có thân nhiệt cao nhất là 36,6 độ.
Thân nhiệt của cô dâu Đ.T.K.A tính đến thời điểm hiện tại
Chia sẻ thêm với báo chí, anh Đ.V.H (em trai cô dâu) cho biết, dù khách đã mời, cỗ đã đặt cho bữa tiệc tối nhưng gia đình vẫn tự nguyện hủy và tiến hành cách ly. Theo đó, số tiền thiệt hại mà gia đình K.A phải chịu sau khi hủy bỏ đám cưới là 112 triệu đồng.
'May mắn là nhà mình huỷ được cỗ thì mới là 112 triệu đồng chứ không tổng thiệt hại phải lên tới 300 triệu đồng, vì cỗ nhà mình là 2,5 triệu đồng một mâm. Riêng tiền trang trí phông bạt đã là 62 triệu đồng', Đ.V.H nói.
Đáng nói hơn cả, em trai cô dâu K.A cũng tiết lộ thêm hiện chị gái anh đang mang bầu 3 tháng. Việc bị cách ly ngay giữa đám cưới cùng với những lời chỉ trích từ hàng xóm xung quanh khiến K.A và gia đình khá buồn và stress.