Vào ngày 29/4/2011, Thân vương William và Kate Middleton tổ chức hôn lễ tại Tu viện Westminster. Tròn 30 năm trước đó, vào ngày 29/7/1981, Thái tử Charles và Diana Spencer cũng từng trao nhau lời thề tại Nhà thờ St Paul. Dù đều là những nàng dâu Hoàng gia, nhưng hai người phụ nữ ấy lại bước vào hôn nhân với tâm thế rất khác nhau.

Khi Kate bước vào Tu viện trong chiếc váy cưới Alexander McQueen trị giá 250.000 bảng Anh, cô dừng lại và mỉm cười vẫy tay chào đám đông – trong đó có những người đã cắm trại qua đêm để được nhìn thấy cô. “Một ngày nào đó, người dân Anh sẽ là thần dân của cô ấy”, Katie Nicholl viết trong Kate: The Future Queen. “Diana cũng từng làm điều tương tự. Nhưng trong khi Diana trông đầy lo lắng, Kate – khi ấy đã 29 tuổi – lại toát lên sự tự tin và điềm đạm đáng kinh ngạc. Họ đều là cô dâu Hoàng gia, nhưng là hai phụ nữ rất khác nhau”.


Kate đã có kinh nghiệm đồng hành cùng anh trong nhiều hoạt động trước hôn lễ, như Garter Day năm 2008 hay tiệc từ thiện cùng nhau vào cuối 2010. Trong suốt thời gian chuẩn bị cưới, cả hai còn thực hiện một chuyến công du tại Vương quốc Anh – bao gồm điểm dừng đầy ý nghĩa ở Đại học St Andrews, nơi họ gặp nhau lần đầu.
Trong buổi lễ được gần hai tỷ người theo dõi, Kate giữ vững thần thái, bình tĩnh bước vào lễ đường cùng cha và thậm chí còn mỉm cười trấn an anh khi anh lúng túng đeo nhẫn. “William Arthur Philip Louis”, cô đọc lời thề nguyền bằng chất giọng rõ ràng và rành mạch.

Diana – lúc ấy chỉ mới 20 tuổi – thiếu kinh nghiệm trước truyền thông. Trong lễ cưới, cô đã nhầm tên thánh của chồng mình khi nói: “Tôi, Diana Francis, lấy ngài Phillip Charles Arthur George, làm chồng của tôi” (trong khi tên đúng là Charles Philip Arthur George).

Cả Kate và Diana đều phá lệ truyền thống Hoàng gia bằng việc bỏ cụm từ “vâng lời” trong lời thề cưới – lựa chọn thay thế bằng cụm từ “yêu thương, an ủi, tôn trọng và giữ gìn”. Dù cách nhau hàng thập kỷ, cả hai đã cúi đầu chào Nữ vương Elizabeth II – người ngồi hàng ghế đầu trong buổi lễ.
Khi lễ kết thúc, Kate và anh rời Tu viện Westminster trong tiếng reo hò, dưới bầu trời chan hòa nắng vàng. Ba mươi năm trước, Diana và Thái tử Charles cũng từng nắm tay nhau bước ra khỏi Nhà thờ St Paul dưới nắng hè rực rỡ.


Cả hai cặp đôi đều di chuyển trên cỗ xe ngựa State Landau năm 1902 – cỗ xe lộng lẫy nhất được Hoàng gia sử dụng. Được chế tạo để phục vụ lễ đăng quang của Vua Edward VII và Vương hậu Alexandra, cỗ xe được kéo bởi sáu ngựa và cho phép đám đông dễ dàng nhìn thấy người bên trong.
Chính trong khoang xe ấy, những người đọc khẩu hình đã phát hiện anh nói: “Tôi hy vọng tôi nhớ... Thật điên rồ, thật điên rồ! Ôi trời ơi, ở đây thật ồn ào – những người này đang vỗ tay”. Rồi anh quay sang Kate: “Em trông thật hạnh phúc”. Cô mỉm cười đáp: “Vâng! Anh có hạnh phúc không?” và anh nói: “Có. Rất hạnh phúc!”.

Khi hai người xuất hiện tại ban công Cung điện Buckingham, đám đông phía dưới đồng thanh hô vang: “Hôn đi, hôn đi!”. Và rồi, họ không chỉ được một mà là hai nụ hôn ngọt ngào.
“Chà, thật tuyệt vời”, Kate thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Anh quay sang cô: “Tiến lên, một nụ hôn nhỏ, tiến lên”. Và rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng đã diễn ra – khác hẳn với nụ hôn gượng gạo của cha mẹ anh trước đó 30 năm. Nhưng rồi anh lại nói: “Hãy cho họ thêm một cái nữa. Anh yêu em”.

Sau lễ cưới, Kate thay áo choàng mềm và cùng anh – cùng cả Harry – xem lại buổi lễ trên giường. “Kate vẫn đeo chiếc vương miện vô giá của Nữ hoàng”, Katie Nicholl viết.
Giờ đây, sau một năm chiến đấu với bệnh tật, cặp đôi – giờ là Thân vương và Vương phi xứ Wales – có lẽ sẽ nhìn lại ngày cưới như một ký ức thiêng liêng và ấm áp. Đáng tiếc, với Vương phi Diana, cảm xúc ngày cưới lại là một nỗi buồn âm ỉ. Bà từng nói với nhà viết tiểu sử Andrew Morton rằng cảm thấy mình “như bị đem đi giết thịt”. “Ra khỏi St Paul’s, mọi người đều vui mừng vì nghĩ chúng tôi hạnh phúc”, bà nói trong Diana: Her True Story. “Nhưng trong tôi là một dấu hỏi lớn. Tôi đã đảm nhận một vai trò to lớn, mà hoàn toàn không biết mình đang bước vào điều gì”.

Theo Dailymail