"Vương quốc ngầm" trong ống thoát nước, nơi có đến 6000 phận đời trôi nổi chỉ chui lên khi đêm về

Nếu như ở mặt trên Rumani là vùng đất nổi tiếng thế giới về sản xuất rượu vang ncùng với sự lãng mạn và hoài niệm về quá khứ thông qua những ly rượu thì ở dưới lòng đất  lại ẩn chứa một vương quốc ngầm hoàn toàn khác biệt.

Đặc biệt, đất nước này còn có hệ thống kiến trúc nhà thờ độc đáo hấp dẫn khách du lịch tới chiêm ngưỡng và du lịch. Du khách đến đây không biết được rằng ngoài sự nhộn nhịp trên mỗi con đường của thành phố vẫn còn có một “Vương quốc ngầm dưới lòng đất”.

Thủ đô Bucharest (Rumani) được nhiều nước ví von như là một “người họ hàng” của thủ đô Paris, Pháp. Nơi đây còn nổi tiếng bởi ‘thế giới ngầm’ được cấu thành từ hệ thống đường ống thoát nước khổng lồ dưới lòng thành phố.

Đây là nơi cư ngụ của những người lang thang, người bị bệnh lao đang chờ để sang thế giới bên kia trong bóng tối. Gần đây, bộ phim tài liệu phát trên Kênh 4 của Anh đã tiết lộ cảnh tượng thật về thủ đô Bucharest.

Nơi đây có khoảng 6.000 người vô gia cư sinh sống, trong đó có nhiều trẻ mồ côi, người nghiện chất kích thích, nhiễm HIV và mắc bệnh lao.

Đứa bé nhỏ nhất mới 11 tuổi. Họ vẫn tự nói rằng bản thân mình đang sinh sống ở đây chứ không hề coi nó là một quá trình để chờ đợi trước khi sang thế giới bên kia.

Cổng của ‘thế giới ngầm’ này chính là miệng cống tại ga tàu Bucharest. Nếu bước vào nơi này, cảm giác đầu tiên bạn thấy đó là ở đây rất nóng, tiếp đến là mùi hôi cùng tiếng nhạc ồn ào. Chỉ đến buổi tối, những người ở đây mới bò ra khỏi mặt đất.

Thế giới ngầm này được cai quản bởi một người có biệt danh là Bruce Lee, ai muốn bước vào đây cần phải được anh ta đồng ý. Bruce đặt ra các quy tắc cho thế giới ngầm của mình và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều phải tuân theo những quy tắc đó.

Ở thủ đô Bucharest có nhiều khu nhà ở dành cho người vô gia cư nhưng lại rất vắng vẻ, chỉ có vài người già neo đơn đến tá túc. Trong khi đó, nhóm người ở thế giới ngầm nói trên vẫn muốn sống dưới lòng đất tăm tối. Lý do là vì nếu ở các khu nhà dành cho người vô gia cư, họ sẽ không kiếm đủ nhiều tiền để hít thuốc và buôn bán, vận chuyển chất cấm.

Theo: Xaluan