Xa xứ trở về, thanh niên "mếu máo" vì mẹ giữ cự ly 2 mét khi đến đón, rồi "nhốt" luôn nhà kho cách ly 14 ngày vì sợ Covid-19

Đây đúng là bà mẹ cẩn thận của năm rồi!

Mới đây một chàng trai chia sẻ tình huống "khóc dở mếu dở" của mình khi mẹ anh quá cẩn thận trong việc phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Theo đó chàng trai "tố" mẹ mình: "Không ai thương con và chắc cốp bằng mẹ trong mùa dịch Covid-19".

Từng lên mặt "ta đây mua được nhiều mì tôm tích trữ", chị vợ đành "mặt mo" nhờ hàng xóm mua giúp vì ăn ngán đến tận cổ

"Đây là cách mẹ em đón con trai ở nước ngoài về. Vì em không có biểu hiện gì nên được về nhà tự cách ly, mẹ em chuẩn bị sẵn phòng kho thành phòng ngủ riêng cho em trong 14 ngày. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, nước rửa tay rồi khoá cửa ạ. Chắc cốp thật luôn" - chàng tri viết.

Kèm theo dòng chú thích là những hình ảnh về việc bà mẹ này chuẩn bị cho con trai những đồ đạc cần thiết để anh thực hiện cách ly 14 ngày khi từ nước ngoài trở về.

Đầu tiên nhà kho - nơi cất chứa nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh được dọn sạch sẽ, bày biện giường quạt để thanh niên có thể ở tạm trong đó 2 tuần.

Thứ đến là những vật dụng như quần áo, nước nóng, nước cam. Thậm chí mẹ anh còn cẩn thận làm cả nước tỏi (nhiều người quan niệm uống nước này có thể ngăn ngừa bệnh dịch) cho anh sử dụng.

Đang cảm thấy "ấm lòng" vì có mẹ chu đáo, anh chàng chợt hoang mang khi bị mẹ chốt cửa. Hóa ra đề phòng con trai chán nản ra ngoài tiếp xúc với nhiều người, bà mẹ này "nhốt" luôn cho chắc cốp!

Và điều quan trọng nhất là mẹ anh luôn giữ cự ly 2 mét đôi với anh. 

Quả đúng là người mẹ cẩn thận của năm phải không nào!

Ngay sau khi bài đăng của chàng trai được chia sẻ đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác từ dân mạng. Đa phần mọi người đều cảm thấy buồn cười khi thanh niên này có 1 bà mẹ quá chu đáo và cẩn thận. 

Nhưng dù sao có bà mẹ "chắc cốp" thế này cùng yên tâm, nhất là khi dịch bệnh này đang có diễn biến ngày một phức tập và khó lường.

Nghỉ dịch về phụ anh trai làm bánh, thanh niên ra lò món "bánh mì than hoạt tính" khiến ông chủ khóc ròng