Xác định tọa độ con đường tình yêu đẹp và tình "chuẩn" như trong phim "Mắt biếc"

Chẳng cần phải tới tận Huế xa xôi, ngay giữa Hà Nội cũng có một không gian đẹp và tình chuẩn thước phim "Mắt biếc". Đó chính là Công viên thực vật cảnh Việt Nam. 

"Mắt Biếc" là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bối cảnh chính của phim diễn ra chủ yếu ở Quảng Nam và Huế, khắc hoạ lại phố thị của những năm 1960 - 1970. Và giờ đây, chẳng cần phải tới tận Huế xa xôi, ngay giữa Hà Nội cũng có một không gian tình như trong thước phim "Mắt biếc". Đó chính là Công viên thực vật cảnh Việt Nam, nơi có con đường hoa tường vi đẹp lung linh như vườn cổ tích.

Trang trại hoa cây cảnh Thăng Long (hay còn gọi là Công viên thực vật cảnh Việt Nam) đã trồng và chăm sóc hoa tường vi tạo thành một con đường hoa đẹp chuẩn khung hình trong bộ phim "Mắt biếc". Không chỉ có những cây đơn lẻ mà trang trại hoa cây cảnh Thăng Long còn sở hữu cả một con đường hoa tường vi dài hàng trăm mét ngay tại lối vào.

Hoa Tường Vi thuộc cây thân gỗ nhỏ, phân cành nhánh nhiều và trổ hoa rực rỡ suốt từ đầu hè đến cuối mùa thu. Tháng 9 về, tại trang trại hoa cây cảnh Thăng Long đang có hàng nghìn nụ hoa tường vi đang bung nở rực rỡ để chào đón các bạn tới check-in.

Với vẻ ngoài mỏng manh và xinh xắn, đóa tường vy là biểu tượng của tình yêu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém sự lãng mạn. Có lẽ vì ý nghĩa hoa tường vi như vậy nên nhiều người dùng chúng để tặng cho người yêu như một lời tỏ tình ngọt ngào và ý nghĩa.

Theo chủ vườn hoa chia sẻ, những ngày cuối tuần có khoảng hơn 200 lượt khách đến đây để thăm quan, chụp ảnh. Ngay cả những ngày trong tuần cũng có rất nhiều du khách đến để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời cùng loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu.

Ảnh: @Halohanoi, @tuoitre