Xót xa ánh mắt ngơ ngác của cháu bé 2 tuổi F0 một mình trên xe cứu thương giữa đêm: "Bé ngồi rất ngoan, không khóc không xê dịch"

Trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, ánh nhìn ngơ ngác ấy đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Giữa tâm dịch, hình ảnh những cháu bé phải tạm xa gia đình đi cách ly, chữa bệnh khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Và mới đây lại tiếp tục là một khoảnh khắc như vậy khi chứng kiến cảnh cháu bé 2 tuổi F0 phải đi chữa bệnh trong đêm một mình. 

Chia sẻ về bức ảnh, người đăng tải cho biết: "22h ngày 7/7, bé F0 2 tuổi 1 mình ngồi xe cứu thương đi tới Đại học Quốc Gia (TP.HCM) để chữa trị Covid-19. Bé ngồi rất ngoan, không khóc không xê dịch, chú tài xế nói sẽ chở bé qua gặp ba. Dịch dã thế này nhìn mấy cháu nhỏ thương lắm, cháu nào cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn im lặng không khóc tí nào".

Bức ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội

Hari Won đã chơi Ragnarok Online tựa game PC hot nhất Hàn Quốc, tham gia ngay nhé https://bit.ly/Ragnarokwe251140x295

Thông tin thêm về khoảnh khắc này, anh Vũ Hồng Sơn - một thành viên nhóm xe 0 đồng thiện nguyện Nhất Tâm cho biết, gia đình cháu bé ở quận 1, TP.HCM. Bố mẹ cháu bé là F0 đã đi chữa bệnh từ trước. Và ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính, cháu bé đã được tổ y tế tại đây sắp xếp cho tới bệnh viện cùng bố mẹ chứ không phải tới Bệnh viện Nhi đồng Thành phố như kế hoạch phân luồng ban đầu. Lúc đầu khi gặp những người lạ, cháu bé tỏ ra sợ hãi tuy nhiên khi được cô chú y tế và cả chú lái xe trấn an thì cháu bé ngoan ngoãn ngồi im tới bệnh viện nơi bố mẹ điều trị.

Bức ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng khiến bao người phải xót xa với hàng nghìn bình luận thương cảm, động viên và mong bé và gia đình sẽ được chữa khỏi bệnh để trở về cuộc sống thường ngày. 

Bên cạnh đó, một số người cũng bày tỏ sự phẫn nộ với những người không tuân thủ quy định, trốn khỏi khu cách ly gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh:

- Những đứa trốn dịch đúng là không bằng đứa trẻ, gây hoạ cho xã hội 

- Thế mà nhiều người lớn ý thức không bằng 1 đứa trẻ, trốn cách li để rồi gieo rắc lây lan cho những người khác

- HCDC đã khuyến cáo các bậc cha mẹ, người lớn trong gia đình cần có trách nhiệm, tuân thủ biện pháp 5K, tuân thủ quy định trong khu phong tỏa, khu cách ly nhằm hạn chế rủi ro cho bản thân và gia đình của mình, đặc biệt là trẻ nhỏ. Làm ơn đừng ích kỷ, đừng làm khổ con em mình và cộng đồng nữa được không những người lớn?".

Trước đó, cộng đồng mạng từng xót xa khi nhìn những em bé nhỏ tuổi đã trở thành F0, F1 phải một mình đi chữa bệnh, đi cách ly tập trung. 

F0 5 tuổi một mình lên xe đi điều trị. 

Các cháu nhỏ đi cách ly tập trung. 

Xót thương bé trai 4 tuổi mắc COVID-19 ôm khư khư hôm sữa. 

MỤC LỤC [Hiện]